Món quà thú vị của trẻ thơ

19/07/2009 11:15 GMT+7

(TNTT>) Mùa hè này, các em thiếu nhi Việt Nam được đón nhận món quà rất thú vị, đó là bộ phim hoạt hình “Vút bay” (tựa tiếng Anh là Up). Đây là một bộ phim mà các bậc phụ huynh không nên “quên” đưa các cục cưng đến rạp.

Trí tưởng tượng không bao giờ có giới hạn, Vút bay là chuyến phiêu lưu đến Nam Mỹ với biết bao điều thú vị, hài hước nhưng đầy cảm xúc với mỗi nụ cười là một giọt nước mắt… 

Công chiếu mở màn tại LHP Cannes 2009, Vút bay đã phá lệ thông thường trước đó khi là bộ phim hoạt hình đầu tiên được chiếu vào ngày khai mạc của một LHP danh giá. Vút bay kể về chuyến phiêu lưu kỳ thú của một ông lão bán bóng bay 78 tuổi tên Carl Fredricksen, người đã thực hiện ước mơ của mình bằng cách buộc hàng nghìn quả bóng bay vào nhà mình để du lịch đến vùng đất Nam Mỹ cùng với Russell, một cậu nhóc 8 tuổi...

Thám hiểm Nam Mỹ kỳ bí

Để thực hiện Vút bay, đạo diễn Pete Docter và một số thành viên trong đoàn làm phim đã tới khu rừng Nam Mỹ. Dù chỉ là phim hoạt hình nhưng những mảnh đất mà Carl cùng với Russell đặt chân đến trong cuộc phiêu lưu đều dựa trên các cảnh quan kỳ vĩ ở khu vực Nam Mỹ. Ê- kíp đã mất 3 ngày và sử dụng đến máy bay, xe jeep và trực thăng mới có thể chinh phục núi Roraima tại Guyana - ngọn núi cao nhất và nổi tiếng nhất trong tổng số 115 ngọn núi có đỉnh bằng trên thế giới. Từ Roraima, những nhà thám hiểm dũng cảm dùng trực thăng để bay sang ngọn Kukenan, Venezuela - nơi người dân bản xứ gọi là “chỗ chết” với nhiều mỏm đá và chỉ có khoảng hơn 10 người từng đến khu vực này. Trong phim, ngọn thác Paradise (Thiên đường) đã được lấy cảm hứng từ thác Angel tại Venezuela, thác nước cao nhất thế giới, đổ xuống ở độ cao 979 mét từ đỉnh Auyantepui. Các loại thảm thực vật cũng được đưa vào phim như cây Bonnetia, cỏ Stegolepis… Chính vì thế, các cảnh trong Vút bay “đời” hơn chứ không đơn thuần chỉ là những nét vẽ bằng máy vi tính.

Phim không chỉ dành cho trẻ con

 
Vút bay không chỉ là một bộ phim dành cho những khán giả nhí mà ngay cả người lớn cũng có thể tìm thấy những bài học của cuộc sống. Đó là tình yêu của Carl với người vợ đã mất hay tình bạn vong niên giữa Carl và Russell. Sự quan tâm, sẻ chia sẽ giúp con người yêu thương nhau hơn và thời gian  không bao giờ quá muộn để thực hiện một giấc mơ…Dù mang phong cách biếm họa khi vẽ Carl theo hình vuông, còn Russell hình tròn nhưng điều đó lại thể hiện sợi dây thời gian: quá khứ (hình vuông) và tương lai (hình tròn)…

Những khối vuông không thể di chuyển thể hiện sự bế tắc của Carl khi ông luôn sống trong hoài niệm về quá khứ sau khi người vợ đã mất. Chỉ đến khi chú nhóc Russell xuất hiện đã đánh thức ước mơ thời thơ ấu của Carl và lời hứa của ông năm nào với người vợ quá cố là đến Nam Mỹ. Màu sắc cũng thay đổi theo tâm trạng của nhân vật. Khi Carl mất vợ, màu sắc nhạt thậm chí chỉ là hai màu đen trắng. Còn lúc Carl hạnh phúc, màu sắc tươi sáng với đầy đủ các gam màu.

Từ phim đến đời thường

Phim có sức ảnh hưởng rất lớn khi nó trở thành động lực duy trì sự sống cho một bé gái 10 tuổi sống ở thành phố biển Huntington, California bị mắc căn bệnh ung thư bạch cầu. Hàng ngày cô bé vẫn luôn cầu nguyện “sống để xem bộ phim”. Khi phim công chiếu vào tháng 6 tại Mỹ, cô không thể rời khỏi nhà để đến rạp chiếu phim nên những người bạn của gia đình cô bé đã liên lạc với hãng Pixar để dành tặng một điều bất ngờ. Ngay khi biết tin, một số nhân viên của hãng Pixar đã bay đến quê nhà của cô bé và họ tặng cho cô bé rất nhiều đồ chơi từ các nhân vật trong Up cùng  một DVD phim. Tuy nhiên đứa trẻ không thể mở mắt để coi phim mà chỉ nghe qua lời kể của người mẹ. 7 giờ đồng hồ sau khi phim kết thúc, cô bé đã ra đi mãi mãi...

Bạch Điệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.