Gia đình liệt sĩ Đặng Công Bỉnh trao học bổng tại ngôi trường mang tên ông

25/07/2023 18:12 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27.7, gia đình cháu nội liệt sĩ Đặng Công Bỉnh vừa về thăm, trao học bổng các em học sinh nghèo vượt khó, tặng trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập tại ngôi trường mang tên ông ở H.Hóc Môn, TP.HCM.

Được biết, liệt sĩ Đặng Công Bỉnh sinh năm 1907, quê làng Tân Phú (nay thuộc xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM). 

Ông có 4 người con đều tham gia hoạt động cách mạng. Trong đó, cô con gái đầu là liệt sĩ hy sinh năm 1962 và người con trai lớn của liệt sĩ Đặng Công Bỉnh là ông Đặng Công Minh có nhiều đóng góp cho đất nước trong thời chiến. 

Gia đình liệt sĩ Đặng Công Bỉnh trao học bổng tại ngôi trường mang tên ông - Ảnh 1.

Gia đình liệt sĩ Đặng Công Bỉnh trao học bổng cho các em học sinh tại ngôi trường mang tên ông nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27.7 năm nay

Nguyễn Vương Kiếm Thao

Xuất thân trong một gia đình nông dân, người thanh niên Đặng Công Bỉnh có ý thức cách mạng từ rất sớm. Sống và chiến đấu với lý tưởng đánh đuổi thực dân, giành lại hòa bình cho đất nước, ông tham gia quân khởi nghĩa năm 1937 và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939.

Trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đêm ngày 22 rạng sáng ngày 23.11.1940, Đảng bộ Hóc Môn đã lên kế hoạch khởi nghĩa và sự chỉ đạo chuẩn bị về tổ chức rất chặt chẽ. 

Gia đình liệt sĩ Đặng Công Bỉnh trao học bổng tại ngôi trường mang tên ông - Ảnh 2.

Trường THCS mang tên liệt sĩ Đặng Công Bỉnh ở số 78 đường Bùi Công Trừng, ấp 3, xã Nhị Bình, H.Hóc Môn, TP.HCM)

Gia đình liệt sĩ Đặng Công Bỉnh trao học bổng tại ngôi trường mang tên ông - Ảnh 3.

Trao 10 màn hình tivi thông minh phục vụ cho việc giảng dạy và học tập

Nguyễn Vương Kiếm Thao

Tuy nhiên cuộc khởi nghĩa thất bại, trên đường từ Truông Mít về ấp Xóm Mới, làng Trung Lập (Củ Chi), ông Đặng Công Bỉnh bị bọn chỉ điểm phát hiện, chúng bắn ông bị thương ở chân. Địch đã dùng nhiều thủ đoạn để dụ dỗ, khai thác và tra tấn dã man ông nhưng ông vẫn hiên ngang, khí phách khiến quân thù nể sợ. Để tưởng nhớ công ơn của người chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ ấy, UBND TP.HCM đã đặt một con đường mang tên Đặng Công Bỉnh tại xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM.

Tại H.Hóc Môn hiện nay có một ngôi trường THCS mang tên liệt sĩ Đặng Công Bỉnh (số 78 đường Bùi Công Trừng, ấp 3, xã Nhị Bình) gồm 4 khu với 50 phòng học, 14 phòng chức năng. Ngôi trường mang tên liệt sĩ Đặng Công Bỉnh là nơi học tập và noi gương của hàng chục nghìn học sinh trong suốt gần 30 năm qua.

Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27.7, gia đình cháu nội liệt sĩ Đặng Công Bỉnh vừa về thăm trường và  trao 25 suất học bổng gồm tiền mặt và đồ dùng học tập cho 25 em học sinh, cùng 10 ti vi phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của nhà trường.

Gia đình liệt sĩ Đặng Công Bỉnh trao học bổng tại ngôi trường mang tên ông - Ảnh 4.

Đại diện gia đình liệt sĩ Đặng Công Bỉnh, thầy cô giáo trường THCS Đặng Công Bỉnh và các em học sinh

Nguyễn Vương Kiếm Thao

Đại diện gia đình, cháu nội liệt sĩ Đặng Công Bỉnh cho biết: "Tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn của ông nội cũng như bố tôi và các cô chú đã hy sinh để bảo vệ đất nước, thế hệ con cháu chúng tôi khi trưởng thành luôn hướng về cội nguồn. Gia đình quyết định cùng Ban giám hiệu trường THCS Đặng Công Bỉnh duy trì và phát huy Quỹ khuyến học mang tên liệt sĩ Đặng Công Bỉnh. Quỹ sẽ đồng hành với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng chăm ngoan học giỏi, đồng thời hỗ trợ nhà trường về cơ sở vật chất để trường lớp ngày càng khang trang, hiện đại".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.