Gia cảnh khó khăn của thầy hiệu trưởng đột quỵ trong lễ khai giảng

11/09/2023 09:13 GMT+7

Đang đọc diễn văn tại lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024, thầy Trương Văn Lai, Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim (H.Tam Nông, Đồng Tháp) bị đột quỵ tử vong.

Cô Trần Phương Phong (vợ thầy Lai) kể vào 8 giờ ngày 5.9, khi đang dự lễ khai giảng năm học 2023 - 2024, cô nhận tin chồng bị đột quỵ khi đọc diễn văn khai giảng và được đưa đến Trung tâm y tế H.Tam Nông cấp cứu. Ngay lập tức, cô và hai con đến, nhưng khi đến nơi thì thầy Lai đã mất. Cô quỵ ngã trong đau đớn.

Gia cảnh khó khăn của thầy hiệu trưởng đột quỵ trong lễ khai giảng - Ảnh 1.

Cô Phong và con gái trong đám tang của thầy Trương Văn Lai

TRẦN NGỌC

"Anh Lai ra đi quá đột ngột. Khi còn sống anh thường nói, đời anh rất may mắn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng anh được học hành tử tế. Khi học thạc sĩ thì được ngành đài thọ chi phí. Khi đi làm thì được cấp trên và đồng nghiệp hỗ trợ hết mình… Nhưng lần này thì anh không may mắn nữa rồi. Anh mới 45 tuổi, còn quá trẻ", cô Phong nghẹn ngào.

Hiệu trưởng ở Đồng Tháp đột tử khi đang đọc diễn văn lễ khai giảng

Cô Phong quê H.Mỏ Cày Nam (Bến Tre). Năm 2008, cô về công tác tại Trường THCS - THPT Hòa Bình. Ngày đầu đến xã vùng sâu Hòa Bình nhận nhiệm vụ, đường đi gian nan, cô giáo trẻ được thầy Hiệu trưởng Trương Văn Lai hỗ trợ ân cần, chu đáo. Dạy chung trường, hai người quý mến rồi yêu nhau, đám cưới được tổ chức năm 2009. Thầy Lai quê ở TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), nhưng không có ruộng đất nên nhà cha mẹ ruột cất nhờ trên đất của đình Tân An. Nhà cách xa trường hơn 50 km, để tiện công tác, vợ chồng thầy được nhà trường bố trí ở nhà công vụ. Thu nhập chính của cả hai từ lương giáo viên, phải lo cho hai con nhỏ đang tuổi đi học, tiền bạc không dư dả nên thầy vẫn ở nhà tập thể cho đến nay.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình thầy Trương Văn Lai. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình thầy Lai trong thời gian sớm nhất.

Không có nhà, nên đám tang thầy Lai phải tổ chức nhờ trong căn nhà của người anh, cũng cất nhờ trên đất đình Tân An, khiến ai đến viếng cũng xót xa. Thầy Trần Minh Thảo, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim, cho biết bản thân và đồng nghiệp trong trường thật sự sốc. Không thể ngờ rằng người hiệu trưởng tuyệt vời của mình mãi mãi không còn.

"Anh Lai rất hòa đồng. Trong công việc, khi cấp dưới có sơ suất, anh góp ý chân tình, không để bụng. Anh làm việc rất khoa học, ngăn nắp, hiệu quả. Thường ngày, anh hay tâm sự mong muốn cất được căn nhà tươm tất cho gia đình ở. Thế nhưng, mong muốn ấy chưa kịp thực hiện thì anh đã đi xa", thầy Thảo chia sẻ.

“Bóng ma” đột quỵ, đột tử rình rập và lời khuyên từ bác sĩ

Cô Trần Phương Phong cho biết: "Vợ chồng tôi có hai con là Trương Lai Phúc (lớp 8) và Trương Phong Lam (lớp 5). Anh Lai luôn nghĩ về vợ con. Anh muốn chậm cất nhà để dành tiền lo cho con ăn học và mong muốn hai con sẽ học ngành sư phạm để tiếp nối nghề của cha mẹ. Anh mất đi, thật sự khoảng trống đối với tôi và hai con là quá mênh mông".

Do thầy Lai không có đất tại Đồng Tháp nên sáng 8.9, gia đình đưa thầy về an táng trên đất bên nhà vợ ở xã Thành Thới B, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.