Ghiền ăn… nhựa

10/02/2012 16:17 GMT+7

(TNO) Mỗi người có một món khoái khẩu riêng, đó có thể là bánh mỳ, kem, socola… nhưng một cô gái 18 tuổi ở thị trấn Sacramento, bang California (Mỹ) chỉ ghiền mỗi một món độc nhất vô nhị: nhựa.

(TNO) Mỗi người có một món khoái khẩu riêng, đó có thể là bánh mỳ, kem, socola… nhưng một cô gái 18 tuổi ở thị trấn Sacramento, bang California (Mỹ) chỉ ghiền mỗi một món độc nhất vô nhị: nhựa.

Hơn 10 năm qua, cô gái này đã tọng vào bao tử của mình gần 70 kg nhựa các loại.

Theo Daily Mail, bất kể đó là cúc áo, muỗng, nĩa, vỏ chai nước, remote điều khiển… miễn sao chúng được làm bằng nhựa thì Kailyn đều mê mẩn.

Cô gái có sở thích khác người này thừa nhận cô thích ăn đồ nhựa không phải mùi vị của nó ngon hay đặc biệt gì mà bởi khoái nghe âm thanh sột soạt của nó khi cho vào miệng.

Ngay cả khi tìm việc làm, ngoài mục đích kiếm tiền, Kailyn cũng tìm cách hướng tới sở thích của mình.

Hiện Kailyn đang là nhân viên phục vụ tại nhà hàng. Thường mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, thiếu nữ này phải nhai chừng 15 chiếc nĩa mới ra về.

Với kiểu ăn uống không giống ai của Kailyn, có lẽ tháng nào nhà hàng cũng phải chi tiền ra mua đĩa, muỗng mới để bù vào lượng muỗng, đĩa đã nằm gọn trong bụng Kailyn.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.