'Ông cầu' chết trận!

22/02/2014 10:05 GMT+7

Đây là khoảnh khắc ít thấy ở lễ hội chọi trâu vừa được tổ chức ở xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc: Chiếc xe xúc được điều vào cẩu một trâu chọi (ông cầu - theo cách gọi của người địa phương) chết trận.

Đây là khoảnh khắc ít thấy ở lễ hội chọi trâu vừa được tổ chức ở xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc: Chiếc xe xúc được điều vào cẩu một trâu chọi (ông cầu - theo cách gọi của người địa phương) chết trận.

“Ông cầu” chết trận! 1
“Ông” chết sau cú đấu đầu này 

Trâu tử nạn là “ông cầu” số 02, của xóm Hoà Bình, xã Hải Lựu, “ông” chết sau cú đấu đầu cực mạnh với “ông cầu” số 20 của Công đoàn xã Hải Lựu. Ban tổ chức sau đó đã cho một xe xúc phá cổng và dùng gầu cẩu trâu chết trận ra nơi mổ thịt.

“Ông cầu” chết trận! 2
 Xe xúc được lệnh phá cửa, vào sới

“Ông cầu” chết trận! 1
“Ông cầu” được xúc bằng gầu 

“Ông cầu” chết trận! 3
Cố định “ông” vào gầu máy xúc bằng dây thừng

“Ông cầu” chết trận! 4
Các chủ trâu cúi đầu đi theo ông trâu chết trận

“Ông cầu” chết trận! 5
Công an dẹp lối cho xe ra cổng

“Ông cầu” chết trận! 6
Đón “ông cầu” là những người cầm dao, chậu sẵn sàng mổ thịt 

Lưu Quang Phổ (thực hiện)

>> Hàng vạn du khách đổ về hội chọi trâu Hải Lựu
>> Hơn 2 vạn người đến Hội chọi trâu Đồ Sơn
>> Xem chọi trâu cũng bị "chặt chém
>> Đội mưa xem chọi trâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.