Dương Triệu Vũ: Tôi từng ngông cuồng, nghĩ mình là 'ông trời'

21/07/2023 08:39 GMT+7

Sau thời gian yên ắng, Dương Triệu Vũ bất ngờ quay lại với âm nhạc bằng một MV mới. Nam ca sĩ có buổi trò chuyện với Thanh Niên về lần trở lại này cũng như quan điểm của mình trong nghệ thuật.

Dương Triệu Vũ: Tôi từng ngông cuồng, nghĩ mình là 'ông trời' - Ảnh 1.

Dương Triệu Vũ muốn mang đến năng lượng tích cực thông qua MV mới

NVCC

Tôi luôn lo lắng cho sức khỏe của anh Hoài Linh

* Xin chào Dương Triệu Vũ, vì sao anh lại chọn một hình ảnh có phần trẻ trung, tinh nghịch trong MV Bartender?

- Ca sĩ Dương Triệu Vũ: Mọi người thường chỉ nhìn thấy một phần cuộc đời của nghệ sĩ còn sự màu sắc trong MV Bartender này mới chính là con người thật của tôi. Tôi là một người thích điều gì đó dễ thương, vui tươi nhưng trước đây tôi lại thích những bài hát nhạc buồn. Tuy nhiên, sau dịch Covid-19, tôi muốn mình hát những gì tích cực vui tươi, tích cực vì tôi nghĩ đó là điều mọi người cần hơn. Sau khi nói chuyện với đạo diễn, chúng tôi chọn hình ảnh vũ trụ để ẩn dụ cho tâm thức của một người, tôi muốn nói rằng đôi khi mình bị lạc trong tâm thức của chính mình và không tìm được lối thoát. Và mỗi nhân vật trong MV là đại diện cho một tính cách khác nhau của con người, nếu mình cứ bị tính cách đó chi phối quá nhiều thì mình không bao giờ tìm được hạnh phúc.

* Anh có cân nhắc bài toán kinh tế khi đầu tư một MV tiền tỉ như thế?

- Khi làm nghệ thuật, mình khoan nghĩ về số tiền vì không bao giờ tính được bài toán đó. Trong 20 năm đi hát, tôi cũng có sự tích góp, dành dụm để sống thoải mái, mình không giàu nhưng đủ đầu tư cho những điều mà mình thích. Cho nên, trong giai đoạn này, thứ tôi đang có chính là sự tự do trong nghề nghiệp, tình cảm, suy nghĩ..., từ đó tôi có thể làm những gì mình thích. Đó cũng là sự mạo hiểm nhưng tôi thích thì làm thôi. Tôi không nghĩ mình chơi ngông đâu, vì chơi ngông là để thiên hạ sợ và muốn làm quá lên để hơn người còn tôi muốn đầu tư nghiêm túc, dành sự tôn trọng cho khán giả trong sản phẩm của mình.

* Trước khi mời anh Hoài Linh, anh có đắn đo về việc mình sẽ khuấy động cuộc sống yên bình của anh trai sau quãng thời gian ồn ào?

- Thật sự, tôi không nghĩ đến điều đó vì mình biết có nhiều chuyện xảy ra và nó đã qua rồi. Điều mình có thể làm là tiếp tục cuộc sống của mình. Đối với dự án lần này, ngoài việc nghĩ rằng hình ảnh của anh Hoài Linh giúp cho MV hấp dẫn hơn thì tôi muốn có nhiều kỷ niệm với anh trai, để khi hai anh em về già có thể nhìn lại. Cuộc đời này để vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải để chịu đựng những thứ nặng nề. Đó cũng là thông điệp tôi muốn truyền tải trong MV này.

* Sức khỏe của anh Hoài Linh hiện tại như thế nào?

- Tôi luôn lo lắng cho sức khỏe của anh Hoài Linh vì anh ấy vừa trải qua bạo bệnh rất nặng và anh ấy cũng không phải là người biết chăm sóc bản thân. Anh trai tôi cứ ăn canh, cá khô thôi, những món ăn đó không có nhiều chất dinh dưỡng, thậm chí, anh ấy không uống vitamin nên tôi rất lo. Từ nhỏ anh Linh lúc nào cũng nghĩ cho người khác và sẵn sàng giúp đỡ anh chị em trong nghề khi họ gặp khó khăn. Ví dụ, có hai bầu show mời anh Hoài Linh, trong đó có một bầu show đang khó khăn thì anh ấy nhận lời người đang cần anh ấy hơn và tour diễn đó có thể không lấy tiền.

Dương Triệu Vũ: Tôi từng ngông cuồng, nghĩ mình là 'ông trời' - Ảnh 2.

Dương Triệu Vũ mời Hoài Linh tham gia MV vì muốn hai anh em có thêm nhiều kỷ niệm

FBNV

* Khi gắn kết nhiều hơn với anh trai, anh nhận ra điều gì mà bao năm nay anh không thấy được?

- Lúc nhỏ, tôi luôn luôn thấy anh mình là người mạnh mẽ nhất nhưng nghệ sĩ vẫn có lúc nhạy cảm lắm. Khi quan sát anh ấy nhiều hơn, tôi biết anh Linh có những nỗi buồn và tôi đau lòng lắm. Nhưng gần đây, anh Hoài Linh biết chiều chuộng bản thân hơn và dám làm điều mình muốn như đi câu cá, bẫy chim.

* Trong lúc anh trai gặp ồn ào, dĩ nhiên sẽ có những người công kích luôn cả anh. Vậy thời điểm đó anh có phải gồng mình lên để giữ bình tĩnh?

- Từ xưa đến giờ tôi ít khi lên tiếng về bất cứ vấn đề gì vì tôi hiểu mình là người của công chúng nên phải chấp nhận những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, tôi chỉ khuyên họ là nếu có những đánh giá không thiện chí lắm thì cũng hãy nói với văn phong lịch sự, văn minh, đừng hằn học, oán giận. Ví dụ, nếu là tôi năm 25 tuổi thì tôi sẽ điên máu, sẵn sàng chiến đấu tới cùng nhưng khi mình sống tới tuổi này rồi thì tôi hiểu đó là quy luật cuộc sống, luôn có mặt trái và phải. Vì thế, dù cho bạn đứng ở chiến tuyến nào, bạn cũng nên ứng xử nhẹ nhàng để bản thân tốt hơn.

* Sau bao nhiêu "sóng gió", anh cảm thấy khán giả đối với anh Hoài Linh như thế nào?

- Đối với tôi, tình cảm của khán giả dành cho anh Hoài Linh không đi đâu cả. Nếu anh Linh đi ra đường hay về những miền quê, bạn sẽ thấy mọi người vẫn yêu mến anh ấy nhiều lắm. Nhưng những người yêu thương lại dành tình cảm đó thầm lặng, còn khi có một người ghét rồi thì họ sẽ cố gắng công kích hoài. Có thể chúng ta nghĩ sự công kích đó "nhiều như quân Nguyên" nhưng thật chất không phải vậy, cuộc sống bên ngoài khác nhiều. Vì thế, lâu lâu chúng ta cần tắt điện thoại và ra đường để nhìn thấy cuộc đời này khác hẳn trên mạng.

* Trong thời gian khó khăn nhất của anh Hoài Linh, anh có từng thuyết phục anh trai về Mỹ hoạt động?

- Tôi không thuyết phục gì cả, tôi chỉ ở cạnh bên anh ấy vì tôi biết anh ấy giỏi hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ ở cạnh để anh ấy biết rằng mình dành niềm tin tuyệt đối cho anh. Tôi nghĩ lời nói của mình vô nghĩa ngay lúc đó, sự hiện diện và im lặng mới là quan trọng. Sự im lặng ở đây là sự thấu hiểu vì lời nói không đủ diễn tả cảm xúc của tôi nên một ánh mắt, nụ cười, chạm vai sẽ hơn cả ngàn lời nói. Bên cạnh đó, sự hiện diện của mình ngay thời điểm đó đã đủ bày tỏ điều mình muốn nói.

* Trước đó, anh từng tuyên bố dùng uy tín để cam kết cho sự trong sạch của nghệ sĩ Hoài Linh. Anh có sợ bị dư luận công kích vì phát ngôn này?

- Nếu tôi sợ tôi đã không nói nhưng tôi là người sống chung với anh Hoài Linh gần 40 năm nên tôi hiểu điều gì quan trọng đối với anh ấy. Khi mình hiểu được điều đó, mình sẽ có nhận định. Tuy nhiên, tôi vẫn biết những người không tin thì họ vẫn không tin và không muốn tin. Còn đối với tôi, khi nói được như thế, tôi cảm thấy thoải mái lắm vì ít nhất mình có cơ hội thể hiện tình thương với anh trai. Khi anh ấy đọc được những dòng này, anh của mình sẽ vui bởi biết rằng em trai luôn luôn tin tưởng mình tuyệt đối.

Dương Triệu Vũ: Tôi từng ngông cuồng, nghĩ mình là 'ông trời' - Ảnh 3.

Dương Triệu Vũ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

NVCC

Nếu có con, tôi sẽ mất đi sự tự do 

* Hiện tại, cuộc sống của anh rất viên mãn, vậy anh có ao ước bản thân có một đứa con đáng yêu không?

- Tôi nghĩ nếu mình có con, mình sẽ mất đi sự tự do (cười). Vì với một người như tôi, nếu có con, tôi muốn mình là người trực tiếp dạy dỗ, lo lắng theo cách của mình. Nhà tôi có nhiều cháu và tôi có đọc nhiều sách về trẻ con, hơn nữa, tôi còn có kinh nghiệm huấn luyện những tài năng nhí nên tôi hiểu con nít cần điều gì. Mặt khác, tôi cũng là một ông bố khắt khe vì tôi muốn con mình phát triển toàn diện. Nhưng ngay lúc này, tôi chưa nghĩ tới chuyện đó.

* Anh rất thoải mái khi chia sẻ về tình yêu nhưng anh chưa bao giờ công khai họ, nên ít nhiều cũng sẽ vướng tin đồn về giới tính hay cặp kè ai đó. Anh nghĩ sao về chuyện này?

- Tôi bị rất nhiều, đồn tôi cặp với Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Anh, Mai Hồ và nhiều người khác, giới tính nào tôi cũng bị đồn hết rồi. Nhưng tôi nghĩ mỗi người đều có quyền quyết định trong việc cho khán giả biết về đời tư của mình hay không và phải cân đo thế nào để không ảnh hưởng đến công việc đang làm. Không phải tôi lo sợ nhưng tôi muốn bảo vệ hạnh phúc của mình. Cứ để ý xem những trường hợp phơi bày hạnh phúc ra quá nhiều, thì sớm muộn cũng dẫn đến sự tiếc nuối. Không phải hạnh phúc của tôi sẽ tồn tại mãi mãi nhưng ít nhất câu chuyện không kết thúc ở trên bìa báo để mọi người ngồi phán xét. Tình yêu không phải là công cụ "đánh bóng" tên tuổi.

* Trong 20 năm làm nghề, có khi nào Dương Triệu Vũ bị cảm giác "ngôi sao" chi phối hành động của mình?

- Cảm giác "ngôi sao" trong tôi ít lắm và đó cũng là thứ tôi dần đập đổ. Nó từng xuất hiện khi tôi còn trẻ nên tôi không bao giờ trách những bạn trẻ mới nổi hết. Nói thật, khi còn trẻ, tôi từng nghĩ mình là "ông trời", bá chủ thiên hạ và ở trên đỉnh cao nhưng thật sự mình chỉ là hạt cát thôi. Mình chỉ may mắn được ông trời cho hào quang nên mình phải biết trân trọng điều đó. Càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng ông trời có thể lấy đi hào quang đó của mình bất kỳ lúc nào và cảm thấy bình thường với điều đó.

Dương Triệu Vũ: Tôi từng ngông cuồng, nghĩ mình là 'ông trời' - Ảnh 4.

Dương Triệu Vũ muốn giữ kín chuyện đời tư để bảo vệ tình yêu của mình

NVCC

* Nếu như Dương Triệu Vũ đối mặt với một người mình không thích trong nghề, anh sẽ xử lý thế nào?

- Tôi không dùng từ sân si ở đây vì đôi lúc, nghệ sĩ cũng như những đứa con nít. Vì thế, nếu ví một số hành động hay tật xấu của nghệ sĩ như những đứa trẻ sẽ rất đáng yêu. Và ai làm nghệ sĩ cũng mong nhận được tình cảm của khán giả nên đôi khi trong sự tranh giành đó mình bị mất kiểm soát dẫn đến có những hành động không nên. Giống như tôi cách đây hai mươi mấy năm trước cũng tị nạnh nhiều lắm nhưng đến bây giờ tôi không còn như thế. Còn đối với anh Hoài Linh, tôi chưa bao giờ dám tị nạnh, thậm chí, tôi vẫn cảm thấy rất nhỏ bé trước anh ấy. Bây giờ, 40 tuổi rồi mà tôi không dám nói chuyện lớn hay sỗ sàng với anh Linh vì đó là cách dạy trong gia đình của tôi.

* Cảm ơn những chia sẻ của Dương Triệu Vũ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.