Đừng phản bội niềm tin người hâm mộ!

13/08/2023 02:46 GMT+7

Trong bóng đá, việc tạo dựng niềm tin để người hâm mộ đến sân cổ vũ là hành trình dài, đòi hỏi nhiều tâm huyết, nhưng chỉ cần một vài trận không đá hết mình, có tư tưởng buông bỏ, đội bóng sẽ ngay lập tức phải trả giá vì đã phá vỡ thứ tình cảm quý giá đó.

CÚ SỐC TRÊN KHÁN ĐÀI SÂN Thiên Trường

Một trong những nốt trầm buồn nhất của bóng đá VN một vài năm trước đây là không ít "chảo lửa" lừng danh một thời như sân Lạch Tray (Hải Phòng), sân Chi Lăng (nay chuyển sang Hòa Xuân, Đà Nẵng), sân Tự Do (Huế), sân Gò Đậu (Bình Dương), sân Thống Nhất (TP.HCM)… dần nguội lạnh. Dù đội bóng vẫn thi đấu, thậm chí có những đội cải thiện thành tích, nhưng khán giả đến sân vơi dần, nhiệt huyết cũng không như trước.

Đừng phản bội niềm tin người hâm mộ! - Ảnh 1.

Khi khán giả bị xói mòn niềm tin, khán đài sẽ không còn những hình ảnh ấn tượng như thế này

MINH TÚ

Khi bóng đá VN đạt nhiều thành tích quốc tế ở bình diện đội tuyển quốc gia hay đội trẻ, hệ thống các giải trong nước cũng được hưởng lợi, nguồn sinh khí trên khán đài nóng bỏng trở lại. Trong đó, sân Thiên Trường là một trong những điểm nhấn đầy ấn tượng. Dù CLB Nam Định eo hẹp về tài chính, thường xuyên phải đua trụ hạng, nhưng người hâm mộ thành Nam chưa từng bỏ rơi đội bóng. Hơn 30.000 CĐV luôn lấp đầy khán đài sân Thiên Trường, đó thực sự là điểm tựa vững chắc để CLB Nam Định tồn tại với khí chất rất riêng. Hình ảnh CĐV mặc trang phục "Cô đôi thượng ngàn" trên khán đài sân Thiên Trường giữa hàng vạn khán giả khi đội Nam Định đá trận khai màn mùa giải 2018, hay dòng người nô nức đi xem trận đấu giữa CLB Nam Định và HAGL ở Cúp quốc gia 2020 khi bóng đá trở lại sau thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19 không chỉ tạo ra nét đặc sắc với người hâm mộ cả nước, mà còn được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.

Đừng phản bội niềm tin người hâm mộ! - Ảnh 2.

Thất vọng vì đội nhà, rất nhiều CĐV Nam Định bỏ về sớm trong trận đấu với CLB Công an Hà Nội

MINH TÚ

Đầu mùa giải V-League 2023, CLB Nam Định chiêu mộ hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Hữu Tuấn, Hồng Duy... cùng ngoại binh đẳng cấp, từng ăn tập ở đội trẻ Barcelona như Hendrio. Đáng tiếc, có những CĐV không còn cảm thấy khí chất của đội bóng thành Nam dồi dào như trước. Mới đây, ở trận đấu trên sân nhà tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023, CLB Nam Định đã tung ra sân đội hình B dù còn cơ hội cạnh tranh huy chương. Khi đội nhà bị gỡ hòa 1-1, ban huấn luyện đội bóng này lập tức rút ngoại binh Coutinho (đang chơi rất hay) ra khỏi sân ở phút 63. Không nhìn thấy khát khao chiến thắng của đội bóng con cưng, CĐV Nam Định nổi giận, ném trống xuống sân, đốt áo ngay trên khán đài và bỏ về. Chưa đầy 1 ngày sau, rất đông CĐV đã kéo đến trụ sở của CLB để trả lại áo, cũng như trả lại niềm tin dành cho đội bóng khi không được đền đáp.

Đừng phản bội niềm tin người hâm mộ! - Ảnh 3.

CĐV Nam Định vì quá bức xúc với đội nhà nên đã ném trống xuống sân

Văn Lai

Ngày 9.8, Hội CĐV Nam Định tuyên bố giải thể bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Đây là đoạn kết buồn cho CLB thành Nam cùng chính các CĐV, ở mùa giải mà bóng đá Nam Định được chờ đợi chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự xuất hiện của những tân binh chất lượng.

CLB có thi đấu hết mình hay không, CĐV là người hiểu rõ

Trong bóng đá, tinh thần thi đấu là yếu tố không thể đo lường bằng những con số mang tính cơ học. Nhưng với người hâm mộ đã dành trọn yêu thương, cùng vui buồn với CLB của mình suốt nhiều năm thì việc đội bóng có thi đấu hết mình hay không, họ là người hiểu rõ hơn cả. Nhiều hội CĐV ở V-League từng phản đối mạnh mẽ bằng nhiều cách khác nhau, khi đội nhà chơi dưới sức, có ý coi thường khán giả.

Đừng phản bội niềm tin người hâm mộ! - Ảnh 4.

Khi khán giả bị xói mòn niềm tin, khán đài sẽ không còn những hình ảnh ấn tượng như thế này

MINH TÚ

Mùa giải 2022, CĐV SLNA bày tỏ sự tức giận bằng cách bỏ trống khán đài khi SLNA làm khách ở sân Thống Nhất, trong trận đấu với CLB TP.HCM. Để thể hiện thái độ, người hâm mộ SLNA chuyển sang ủng hộ CLB Hà Tĩnh đối đầu với Bình Dương trên sân Gò Đậu. Khán giả hoài nghi, thất vọng và mất niềm tin khi chứng kiến đội bóng con cưng chơi nhạt nhòa, thiếu dũng khí trước những đối thủ đang cần điểm để trụ hạng. Nghĩ rằng SLNA "nhường nhịn", các CĐV đã phản ứng quyết liệt.

Nhưng CĐV còn đáp trả hay phản ứng, có lẽ bởi vì họ còn yêu. Chứ với nhiều hội nhóm CĐV khác ở V-League, những khi khán đài vắng lặng mới thực sự là câu trả lời chân thực nhất, đáng sợ nhất. Bởi khi đó, tình yêu bóng đá đã bị "giết chết" hoàn toàn!

Khi mùa giải đang ở khúc cua quan trọng, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã phải có động thái gửi công văn đề nghị CLB Nam Định chấn chỉnh thái độ thi đấu, nhưng không đưa ra án phạt cụ thể. Công văn nêu rõ: "Tại trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội ngày 2.8 trên sân Thiên Trường, căn cứ vào tư liệu chuyên môn và các thông tin liên quan cho thấy CLB Nam Định đã thể hiện tinh thần thi đấu không cao, không phản ánh đúng thực lực, trình độ hiện nay của CLB, trái với tinh thần nội dung quy chế bóng đá chuyên nghiệp, điều lệ giải và các quy định liên quan.

Sự việc trên đã gây ra sự phản đối của nhiều CĐV, người hâm mộ tại sân thi đấu và khán giả theo dõi qua truyền hình, gây ra ý kiến, dư luận truyền thông không tốt, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của giải đấu nói chung và CLB Nam Định nói riêng. Đề nghị CLB Nam Định rút kinh nghiệm trận đấu vừa qua, không để tiếp tục xảy ra sự việc như vậy. CLB Nam Định phải giáo dục, quán triệt và nâng cao ý thức nghề nghiệp cho toàn thể thành viên đội bóng. VPF cũng đề nghị CLB Nam Định động viên các cầu thủ thi đấu nỗ lực, quyết tâm, đảm bảo đúng thực lực chuyên môn khi tham dự các trận đấu, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo sự trung thực, công bằng kết quả các trận đấu, góp phần giữ gìn hình ảnh cho giải đấu nói chung và bóng đá Nam Định nói riêng".

"TRẬN ĐẤU KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ XEM"

Chính HLV Lê Huỳnh Đức của CLB Bình Dương đã phải ngán ngẩm thốt lên câu này khi đội bóng ông dẫn dắt hòa không bàn thắng với đội TP.HCM ở lượt cuối giai đoạn 2 V-League 2023 của nhóm trụ hạng, vào ngày 11.8 trên sân Thống Nhất. Vì chỉ cần hòa, hai đội sẽ chính thức trụ hạng nên đôi bên thi đấu khá nhạt nhẽo. Đội chủ nhà chơi tử thủ còn đội khách chủ động giảm nhịp độ, chuyền qua chuyền lại vì sợ bị phản đòn. Nhiều khán giả đã bỏ về sớm. Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: "Hai đội thi đấu dè chừng, không dám tấn công. Đó không phải là lối đá của chúng tôi. Tôi muốn chơi tấn công nhưng cầu thủ sợ phải mạo hiểm, nên không có nhiều tình huống tấn công. Trận đấu không có gì để xem".

Q.V


TIỀN KHÔNG MUA ĐƯỢC KHÁN GIẢ

Bóng đá mà không có khán giả là bóng đá chết. Mô hình phát triển bóng đá chuyên nghiệp ngày nay theo sơ đồ 3-5-2 thì cặp tiền đạo là truyền thông và CĐV. Nếu anh xây dựng mô hình CLB mà không có tiền đạo, trước sau gì cũng phá sản. Cái nguy hiểm nhất của bóng đá VN trong hơn 20 năm qua là các CLB sống dựa vào túi tiền của các ông bầu mà đa phần ông bầu đầu tư vào bóng đá không hẳn mê bóng đá mà đó là cuộc chơi của họ. Vì thế vai trò của CĐV cũng không được đánh giá đúng mức. Đó là bài học cho các CLB VN nếu muốn xây dựng theo mô hình chuyên nghiệp.


Để làm được điều này các CLB phải có người quản lý, điều hành chuyên nghiệp, hiểu được vai trò của CĐV, tận dụng được nguồn lực từ CĐV. Ngoài ra cũng cần vai trò của VFF, rút tỉa kinh nghiệm ở các mùa giải đã qua để có một mô hình bóng đá chuyên nghiệp theo kiểu riêng của VN.


Sự việc CĐV CLB Nam Định quay lưng với đội bóng là bài học cho lãnh đạo CLB bởi có thực tế là tiền không mua được khán giả. 


HLV Đoàn Minh Xương


Đội bóng cần có sự kết nối với hội CĐV

Qua sự việc Hội CĐV Nam Định giải thể sau trận thua đội Công an Hà Nội theo suy nghĩ của tôi thì sự việc này phải nhìn ở nhiều góc độ… Nếu sau trận đấu lãnh đạo đội Nam Định gặp Hội CĐV giải thích rõ ràng thì sẽ không có hậu quả như hôm nay. Hội CĐV Khánh Hòa luôn có sự kết nối với ban huấn luyện của đội bóng nên từ tình hình chấn thương hay phong độ của cầu thủ thì hội đều biết rõ và cùng chia sẻ với đội bóng yêu mến của mình. Thắng, thua trong bóng đá là bình thường, suy cho cùng cầu thủ cũng là con người có lúc khỏe lúc yếu, thời điểm may mắn hay không… kết quả thua trận không thể làm cho bóng đá Nam Định chết đi hay người hâm mộ bóng đá Nam Định không yêu đội bóng nữa, vì bóng đá có gì đó rất đặc biệt và luôn cuốn hút người xem, nếu thi đấu trung thực! Im lặng hay giải thể không phải là giải pháp tốt vì chúng ta còn phải đồng hành để làm cho bóng đá địa phương nói riêng và VN nói chung ngày càng được nâng tầm.


Ông Lê Đức Phúc, phụ trách Hội CĐV Khánh Hòa FC


THÁI ĐỘ THI ĐẤU QUYẾT ĐỊNH TÌNH CẢM CĐV

Về phản ứng của CĐV, chúng ta phải đặt góc tham chiếu cho đúng để có cái nhìn phù hợp. Như trường hợp của CĐV CLB Nam Định, họ phản ứng là vì trước khi thua đội Công an Hà Nội, đội vẫn có cơ hội cạnh tranh tốp 3. Vì thế CĐV mong mỏi đội bóng thi đấu nỗ lực. Ngoài ra CLB Nam Định thi đấu sân nhà nên phải đá sao cho xem được nên khi không đạt được kỳ vọng này, CĐV phản ứng là đúng. Với trường hợp CĐV CLB SLNA, đội an toàn trụ hạng rồi thì HLV đương nhiên có lý khi đưa cầu thủ trẻ vào đá để trải nghiệm. Một bộ phận CĐV hiểu được điều này nhưng điều họ mong muốn là đội bóng phải thi đấu với thái độ đàng hoàng chứ không phải buông xuôi, rồi lấy cớ là trải nghiệm cho cầu thủ trẻ. Khi CLB SLNA thua Khánh Hòa rồi thua Bình Dương trên sân Vinh thì CĐV phản ứng cũng dễ hiểu.

Trong bóng đá chúng ta khó đòi hỏi thứ tình cảm rõ ràng. Sự yêu và ghét rất mong manh. CĐV yêu bóng đá mấy chục năm trời, thậm chí cả đời nhưng lại tẩy chay, bỏ đội chỉ sau một trận đấu. Tôi nghĩ CĐV Nam Định phản ứng ra ngoài vậy thôi chứ trong lòng họ vẫn yêu đội bóng này lắm. Tôi tin một ngày nào đó, sớm thôi, CĐV Nam Định sẽ lại đến sân Thiên Trường để cổ vũ cho đội.

                     Bình luận viên Huỳnh Sang


Hoàng Quỳnh - Bá Duy (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.