Đứa bé may mắn

15/03/2014 17:44 GMT+7

(TNO) Một con voi nổi giận phá một ngôi nhà nhưng sau đó đã giải cứu một đứa bé 10 tháng tuổi đang khóc dưới đống đổ nát trước khi rời hiện trường.

(TNO) Một con voi nổi giận phá một ngôi nhà nhưng sau đó đã giải cứu một đứa bé 10 tháng tuổi đang khóc dưới đống đổ nát trước khi rời hiện trường, theo báo The Times of India.

Vụ việc xảy ra tại Bengal (Ấn Độ) đầu tuần này. Lalita Mahato, mẹ của đứa bé, cho biết bà không tin con voi sẽ cứu mạng con gái mình sau khi đã phá sập cửa và làm vỡ tường nhà.

“Chúng tôi kinh ngạc khi nhìn thấy con voi nhẹ nhàng tháo dỡ đống gạch vụn đang đè lên người cô bé. Đó thật sự là điều kỳ diệu”, bà Mahato nói.

Đứa con của bà Mahato cực kỳ may mắn do con voi trên đã giết chết ít nhất 3 người hồi năm ngoái.

“Chúng tôi chạy đến và bị sốc khi nhìn thấy bức tường vỡ vụn và một con voi đang đứng bên trên con bé. Con bé khóc và có những mảng tường nằm lăn lóc khắp nơi và trên giường của bé”, cha đứa bé Dipak Mahato nói.

“Con voi bắt đầu bước đi nhưng khi con tôi khóc lên, nó đã quay lại và dùng vòi dỡ bỏ đống gạch vỡ”, ông cho biết thêm.

Đứa bé chỉ bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện để chữa trị.

Khang Huy

>> Chuyện hy hữu: Bé trai có... tử cung
>> Thoát nạn hy hữu 
>> Chuyện rất hy hữu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.