'Venice của Trung Hoa' mê hoặc du khách

16/04/2015 15:13 GMT+7

(TNO) Cách Thượng Hải một giờ chạy xe ô tô, rời khỏi sự náo nhiệt của Trung tâm tài chính thương mại hàng đầu thế giới, du khách về với một thị trấn cổ được hình thành từ 1700 năm trước xinh đẹp, yên bình và duyên dáng Chu Gia Giác.

(TNO) Cách Thượng Hải một giờ chạy xe ô tô, rời khỏi sự náo nhiệt của Trung tâm tài chính thương mại hàng đầu thế giới, du khách về với một thị trấn cổ xinh đẹp, yên bình và duyên dáng Chu Gia Giác.

chu-gia-giacNhiều du khách gọi Chu Gia Giác là "Venice của Trung Hoa" - Ảnh: Thục Yến
Từ 1700 năm trước, Chu Gia Giác là một thôn, đến triều vua Vạn Lịch thời nhà Minh được "nâng cấp" thành trấn, với cái tên mỹ miều “Dòng suối trân châu”. Toàn bộ sinh hoạt của người dân thị trấn Chu Gia Giác đều diễn ra trên các cây cầu, những dòng kênh chạy quanh thị trấn. Ở Chu Gia Giác có tất cả 36 cây cầu đá nối liền các khu phố cổ, với diện tích khoảng 47 km2. Ngỡ ngàng trước cảnh đẹp như tranh thủy mặc, nhiều du khách đã gọi Chu Gia Giác là "Venice của Trung Hoa".
chu-gia-giac
chu-gia-giacĐến thăm thị trấn xinh đẹp này, quý khách sẽ dạo chơi trên thuyền, để trôi trên dòng suối lững lờ với hai bên bờ là hàng liễu xanh và những ngôi nhà cổ được bảo tồn nguyên vẹn - Ảnh: Thục Yến
chu-gia-giacTrong hành trình, du khách sẽ ghé thăm ngôi nhà cổ lớn nhất thị trấn của một thương lái muối, kim loại họ Mã, được xây dựng cách đây hàng trăm năm với phí tổn 3.000 lạng bạc. Ngôi nhà có vườn, non bộ, lầu vọng nhật, lầu vọng nguyệt 5 tầng, nhà hát nhỏ biểu diễn kinh kịch - Ảnh: Thục Yến
chu-gia-giac
chu-gia-giacNgười dân thị trấn này rất tự hào và luôn tìm mọi cách bảo vệ hai cây ngân hạnh "vợ chồng" đã 400 năm tuổi. Cây ngân hạnh "vợ chồng" được coi là biểu tượng cho sự thủy chung của người dân nơi đây. Hai cây giả nhỏ bên cạnh chính là hai cọc bê tông để đỡ hai cây ngân hạnh quý này - Ảnh: Thục Yến

chu-gia-giacNếu du khách muốn ở lại qua đêm ở thị trấn này để đón bình minh, nơi thời gian đã ngưng lại hơn 1700 năm, có rất nhiều khách sạn nhỏ chào đón với giá chỉ khoảng 200 tệ, tương đương 700.000 VNĐ. Nhiều du khách đã hứa sẽ trở lại nơi này - Ảnh: Thục Yến

chu-gia-giac Những quán trà, cà phê nhỏ xinh cũng dễ níu chân du khách - Ảnh: Thục Yến
chu-gia-giacNhững dãy phố cổ nhỏ thơm lừng mùi bánh gạo, mùi các món thịt đậm chất Trung Hoa nâu bóng,
mỡ màng - Ảnh: Thục Yến
chu-gia-giacĐâu đó một vài ông thày bói râu dài sẵn sàng chờ bạn chi tiền để rút quẻ, đoán vận số tương lai
- Ảnh: Thục Yến
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.