Dự án chữa bệnh... vẽ bậy

24/03/2024 06:00 GMT+7

Một dự án phi lợi nhuận của một đôi vợ chồng nhằm chữa bệnh... vẽ bậy, bằng cách tạo sân chơi nghệ thuật đường phố.

2 năm qua, khu vực Sơn Thủy (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) ngày càng có nhiều chủ nhà cho phép dự án Nam Jam tô điểm ngôi nhà bằng sắc màu các bức tranh vẽ tường theo phong cách nghệ thuật đường phố mới lạ.

Dự án chữa bệnh... vẽ bậy- Ảnh 1.

Bức tranh tường về người nông dân và cánh đồng

THÙY THANH

Đến các tuyến đường Sơn Thủy Đông 3, Sơn Thủy Đông 4, Trần Quốc Hoàn thuộc các tổ 12, 13, 14 P.Hòa Hải, người dân và du khách như lạc vào thế giới nghệ thuật đường phố độc đáo. Các bức tranh tường với nhiều chủ đề phủ kín mặt hông những ngôi nhà mà lô đất liền kề chưa xây dựng.

Đây là những tác phẩm thuộc dự án Nam Jam do chị Nguyễn Thu Hiền (ngụ P.Hòa Hải) cùng chồng là anh Robert (quốc tịch Anh) sáng lập. Dự án Nam Jam khởi động từ năm 2023, đôi vợ chồng này tập hợp những người yêu thích nghệ thuật đường phố trong và ngoài nước, trong đó có những họa sĩ, nghệ sĩ đường phố giàu tâm huyết.

Khu phố đầy tranh graffiti ở Đà Nẵng có gì mà hút du khách đến check-in?

Vợ chồng chị Hiền đã đến từng nhà, xin phép các chủ nhà cho trang trí các bức tranh tường theo phong cách nghệ thuật đường phố. Trong 2 năm qua, nhóm dự án đã vẽ tranh tường cho 20 ngôi nhà. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, dự án Nam Jam thu hút gần 40 tay vẽ trong và ngoài nước tham gia. Họ là những người bạn có cùng đam mê nghệ thuật đường phố như vợ chồng chị Hiền.

Dự án chữa bệnh... vẽ bậy- Ảnh 2.

Bức tranh tường về làng chài, ngư dân

Dự án gây tiếng vang, thu hút nhiều người, trong đó có cả những nghệ sĩ đường phố tên tuổi ở nhiều nước đến trổ tài. Dự án còn nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ trước đây vẽ bậy, thể hiện không đúng chỗ... đến để thỏa đam mê, tài năng vẽ tranh tường, đóng góp cho cộng đồng những tác phẩm đẹp.

Làm đẹp khu phố

Chị Nguyễn Thu Hiền bày tỏ nghệ thuật đường phố đúng nghĩa có giá trị thật sự, tuy nhiên ở nhiều nơi, nhiều lúc những "tác phẩm" vẽ bậy, bôi bẩn gây mất mỹ quan đô thị đã khiến nhiều người hiểu lầm, có thành kiến với nghệ thuật vẽ tranh đường phố. Do đó, vợ chồng chị phát triển dự án Nam Jam trước hết mong muốn mang lại vẻ đẹp mới lạ cho khu phố nơi gia đình sinh sống, đặc biệt là đưa tranh đường phố vẽ đúng nơi, đúng chỗ. Được chủ nhà cho phép, những tác phẩm đang dần giúp cộng đồng có góc nhìn cởi mở hơn về vẽ tranh đường phố.

Dự án chữa bệnh... vẽ bậy- Ảnh 3.

Dự án phi lợi nhuận, các thành viên tự bỏ chi phí để thuê trang thiết bị phục vụ việc sáng tác. Trong ảnh: một tác phẩm trên đường Đặng Đoàn Bằng

Từ ý nghĩ ban đầu đó, anh Robert lên ý tưởng các tranh vẽ và mời họa sĩ, nghệ sĩ. Còn chị Hiền lo khâu xin phép chủ nhà, xin các hãng sơn tài trợ sơn, thuê trang thiết bị và kết nối những người cùng đam mê. Dự án còn góp phần định hướng cho các bạn trẻ đang suy nghĩ lệch lạc về nghệ thuật đường phố hay thích nổi loạn, vẽ bậy nơi công cộng bằng cách tạo sân chơi, thu hút họ đến với dự án để thỏa sức sáng tạo và thể hiện. Đặc biệt, đây là dự án phi lợi nhuận, kinh phí chủ yếu do những người tham gia tự trang trải.

Dưới bàn tay khéo léo và tài năng hội họa, người tham gia dự án đã vẽ nên những bức tranh sống động. Những bức tường cũ, mờ sơn đã trở nên rực rỡ, mang lại sức sống mới cho ngôi nhà. Ông Mai Đăng Bình (66 tuổi, ngụ đường Đặng Đoàn Bằng, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) chia sẻ: "Thấy nhóm nghệ sĩ xin được vẽ tại bức tường bên hông nhà tôi, tôi đã đồng ý. Bức tranh trên tường nhà tôi được vẽ vào năm 2023, hoàn thành trong 1 ngày với hình ảnh những đứa trẻ".

Có niềm yêu thích với nghệ thuật nên khi các nghệ sĩ ngỏ ý vẽ lên bức tường trống nhà mình, anh Phan Quốc Tấn (ngụ đường Sơn Thủy Đông 3, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) đồng ý ngay. "Tôi yêu thích nghệ thuật, nghĩ thấy vẽ tranh lên tường cũng không ảnh hưởng gì đến nhà ở, lại đẹp nên tôi đồng ý. Bức tranh bên hông nhà tôi được lấy ý tưởng từ hình ảnh cô gái người Pháp gốc Việt - bạn của nghệ sĩ vẽ bức tranh ấy, tôi thấy nó khá đẹp", anh Tấn nói.

Khu phố được trang trí bằng những bức tranh độc đáo đã tạo ấn tượng với người đi đường, nhiều du khách đến tham quan, cảm nhận vẻ đẹp, ý nghĩa của những bức tranh. "Chúng tôi mong muốn khu dân cư đang ở nhiều màu sắc hơn, nếu khu vực trở thành một khu nghệ thuật ngoài trời thì càng thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu về môn nghệ thuật công cộng này", chị Nguyễn Thu Hiền bày tỏ.

Hoàn thiện thủ tục và nghiên cứu mở rộng không gian vẽ tranh tường, tranh 3D

Trước việc P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn) xử phạt chị Nguyễn Thu Hiền 2 triệu đồng và yêu cầu xóa các bức tranh tường, sáng 22.3, lãnh đạo Q.Ngũ Hành Sơn đã kiểm tra thực tế, thống nhất giữ lại các bức vẽ đẹp, thẩm mỹ, phù hợp để làm điểm nhấn cho khu vực; đồng thời chỉ đạo P.Hòa Hải cùng cơ quan chuyên môn của Q.Ngũ Hành Sơn hướng dẫn nhóm dự án hoàn thiện thủ tục. Ông Tạ Tự Bình, Phó chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, khẳng định TP.Đà Nẵng sẵn sàng tạo điều kiện hết mức cho nhóm nghệ sĩ dự án Nam Jam. Cụ thể là hiện nay Q.Ngũ Hành Sơn đang bàn với Sở Du lịch, Sở VH-TT mời các nghệ sĩ về vẽ tại bãi tắm Sơn Thủy, tìm thêm các địa điểm và nhà tài trợ cho nhóm như ở khu phố Tây, không chỉ vẽ tranh tường mà cả tranh 3D; nếu thu hút được nhiều nghệ sĩ sẽ tổ chức cuộc thi hoành tráng. Ông Bình bày tỏ hơi tiếc một chút cho dự án khi trước đây chỉ xin phép chủ nhà và được "đồng ý miệng" là chưa đủ thủ tục. Chính quyền quận đã hướng dẫn chị Hiền thỏa thuận bằng văn bản với chủ nhà; quận sẽ lấy ý kiến cơ quan chuyên môn để thống nhất, tạo cơ sở đảm bảo về sau này để dự án tồn tại lâu dài, phát triển bền vững, tránh các khiếu nại giữa các bên.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.