Yêu lầm

30/04/2011 09:49 GMT+7

Yêu liều, sống vội, suy nghĩ chưa chín chắn, không biết quý trọng và giữ gìn nhân cách, thân thể mình sẽ để lại hậu quả không nhỏ cho người trong cuộc mà câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Bước vào phòng xử án, nhìn thấy người đàn ông đứng trước vành móng ngựa, cô không khỏi chạnh lòng. Lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế dành cho người bị hại, cô ngậm ngùi nhớ lại mọi việc…

Yêu liều, sống vội

Sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đều là công chức, chị em cô đều được ăn học chu đáo. Thi đậu đại học với điểm ưu, cô tạm biệt gia đình lên TPHCM lo việc đèn sách. Sống một mình nơi đất khách quê người, cô thầm hứa cố gắng học để có một tương lai tươi sáng, cha mẹ vui lòng và là tấm gương tốt cho các em.


Minh họa: Nguyễn Tài 

Một lần, cô đi cắt tóc ở một tiệm bình dân, chủ tiệm là N.V.T (SN 1982), một thanh niên vui tính, hay chuyện nhưng cũng rất ý nhị và tinh tế. Chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng cả hai đều tỏ vẻ hợp nhau. Thêm vài lần tiếp xúc, họ đã trở nên thân thiết rồi yêu nhau lúc nào không biết.

Tuy nhiên, khi cô đưa T. về quê ra mắt, cha mẹ cô kịch liệt phản đối vì cho rằng T. không có nghề nghiệp ổn định, gia đình không tương xứng và T. quen cô chỉ vì muốn nhòm ngó tài sản của gia đình (do đất đai của gia đình cô nằm trong khu quy hoạch, rất có giá trị). Thuyết phục cha mẹ không được, lại tin tưởng vào con tim và tình cảm của T., cô quyết định tiếp tục yêu anh ta bất chấp sự phản đối của gia đình. Trở về TP, cô chuyển về chung sống với T. để được kề cận, chăm sóc nhau hằng ngày. Năm cuối đại học, cô về quê thực tập trước khi kết thúc khóa học. Về quê, cô vẫn nuôi hy vọng sẽ từ từ tác động để cha mẹ thay đổi thành kiến với T. nhưng vẫn không thay đổi được điều gì. Hết thời gian thực tập, cô lặng lẽ trở lại TP, không báo trước với T. để tạo sự bất ngờ cho người yêu. Lấy chìa khóa riêng nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, bật công tắc điện, cô không tin vào mắt mình khi T. và cô phụ việc tại tiệm uốn tóc đang nằm ôm nhau trên giường…

Những ngày sau đó, T. có một vài lần đến kiếm cô tại cổng trường nhưng lần nào cô cũng lánh mặt. Cô muốn bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc, hơn nữa cũng sắp đến kỳ thi tốt nghiệp. Ngày nhận bằng cử nhân, dù T. không tới nhưng vì muốn có một lời giải thích từ anh ta, cô đã trở về căn nhà trọ ngày xưa. Đón cô là cô phụ việc với cái bụng to ngang mặt. Cô quyết định cắt đứt hẳn với T. từ hôm ấy.

Tống tiền người yêu cũ

Về quê, cô xin được một công việc ổn định trong một cơ quan Nhà nước. Thời gian trôi qua, vết thương lòng cũng đã lành, cô đồng ý lập gia đình theo sự sắp đặt của ba mẹ. Nhưng đúng lúc cô lo chuẩn bị mọi thứ để lên xe hoa, T. lại xuất hiện, van xin tha thứ và mong muốn được quay lại như ngày xưa. Nhận được cái lắc đầu cương quyết của cô, anh ta lạnh lùng ra điều kiện: Nếu muốn có cuộc sống và việc làm yên ổn, cô phải cho anh ta 20 triệu đồng.

Tình yêu đã chết, trong cô bây giờ chỉ còn sự xem thường, khinh bỉ nhưng vì sợ gia đình mất mặt, cơ quan chê cười và nhất là người chồng tương lai biết chuyện quá khứ, cô chấp nhận đưa số tiền mà T. yêu cầu để được yên thân. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, T. lại tìm đến tiếp tục de dọa và đòi tiền. Một lần, rồi hai lần… Không thể để cho con người hèn hạ đó mãi khống chế, đe dọa, cô quyết định báo công an… T. bị bắt khi đang nhận tiền... Ánh mắt anh ta tỏ vẻ bàng hoàng vì không ngờ cô lại làm thế. Có vẻ thời gian tạm giam đã làm cho T. suy nghĩ nhiều về hành vi của mình nên anh ta đã thành khẩn khai nhận tất cả hành vi phạm tội, thừa nhận đã sai khi không biết trân trọng tình yêu chân thành của cô… Anh ta nghẹn ngào cảm ơn cô đã xin HĐXX xử mức án nhẹ đồng thời chúc cô hạnh phúc.

T. bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Nhìn T. lầm lũi bước lên xe về trại giam, cô quay mặt đi, xót xa. Đó là người cô đã một thời yêu một cách nông cạn, mù quáng.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.