Xót thương cảnh ngủ bờ ngủ bụi của trẻ em tị nạn Syria

28/09/2015 12:29 GMT+7

(TNO) Từ năm 2011, đã có hơn 4 triệu người Syria phải tháo chạy khỏi quê hương vì nội chiến, trong đó hàng nghìn trẻ em phải theo cha mẹ lánh nạn. Các em phải ngủ trong rừng, trên đường hoặc trong các trại tị nạn.

(TNO) Từ năm 2011, đã có hơn 4 triệu người Syria phải tháo chạy khỏi quê hương vì nội chiến, trong đó hàng nghìn trẻ em phải theo cha mẹ lánh nạn. Các em phải ngủ trong rừng, trên đường hoặc trong các trại tị nạn.

Nằm dưới nền đất lạnh trong những chiếc chăn đệm cũ kỹ, những đứa trẻ Syria chạy nạn luôn bị ám ảnh với bom đạn, với cái chết của người thân do chiến tranh gây ra, theo Daily Mail ngày 27.9
Chùm ảnh sau ghi lại giấc ngủ của những đứa trẻ Syria sau khi chạy trốn khỏi đất nước. Nhiều em ngủ say vì quá mệt mỏi, nhiều em vẫn còn hoang mang và sợ hãi không biết bi kịch gì đang xảy ra với cuộc sống của mình.
Abdul Karim, 17 tuổi, đang ngủ trên một con đường ở Athens, Hi Lạp. Không tiền, không nhà, em đã cố gắng gọi cho mẹ ở Syria nhưng không dám nói về tình cảnh hiện tại của mình. Cậu bé chỉ có hai điều ước ngay lúc này: có một chiếc giường để ngủ và được ôm người em gái - Ảnh: Shutterstock
Ahmad, 7 tuổi, ngủ tại vỉa hè trên đường biên giới Hungary và Áo. Ngôi nhà của em đã bị bom đạn phá huỷ và người em trai đã qua đời - Ảnh: Shutterstock
Abdullah, 5 tuổi, ngủ trên một tấm đệm nhỏ ở nhà ga Belgrade. Em bị ốm nặng và đã chứng kiến cái chết của người chị ở quê nhà. Không có tiền chữa bệnh, Abdullah phải ngủ trong sự đau đớn và hay gặp ác mộng - Ảnh: Shutterstock
Hai đứa trẻ, Ralia và Rahaf ngủ trên đường phố Beriut với cha của mình. Mẹ và anh trai đã bị trúng bom đạn và qua đời trước đó - Ảnh: Shutterstock
Ahmed, 6 tuổi, ngủ trên bãi cỏ ở Serbia khi trên đường chạy sang châu Âu với người chú. Cha em đã bị giết trong một cuộc tấn công ở miền bắc Syria - Ảnh: Shutterstock
Shehd, 7 tuổi, rất thích vẽ tranh. Nhưng từ khi nội chiến xảy ra, nỗi sợ hãi khiến em thường vẽ tranh về vũ khí, mẹ Shehd cho biết - Ảnh: Shutterstock
Walla, 5 tuổi, ứa nước mắt khi nhớ lại cuộc tấn công vừa xảy ra ở quê nhà Aleppo, Syria - Ảnh: Shutterstock
Lamar, 5 tuổi ngủ trong rừng ở Horgos, Serbia. Em và cả gia đình đang trên đường đến Hungary - Ảnh: Shutterstock
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.