Xin trở lại tù vì không thể tự chăm sóc sức khỏe

23/04/2015 12:44 GMT+7

(TNO) Một tù nhân 66 tuổi ở Ohio, Mỹ, vừa xin được ngồi tù trở lại sau gần 40 năm vượt ngục vì đã già yếu, không thể tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

(TNO) Một tù nhân 66 tuổi ở Ohio, Mỹ, vừa xin được ngồi tù trở lại sau gần 40 năm vượt ngục vì đã già yếu, không thể tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

The Mirror ngày 23.4 đưa tin về trường hợp của ông Clarence David Moore đã gọi cảnh sát và thuyết phục cơ quan chức năng đến bắt mình, sau 40 năm vượt ngục và lẩn trốn.
Cảnh sát đã tìm tới nhà ông Moore và chứng kiến một cảnh tượng khá đau lòng, người tù nhân già nằm liệt trên giường bệnh và nước mắt chảy dài. “Ông ấy trông như gần 90 tuổi”, cảnh sát hạt Franklin, bang Ohio, cho biết
Sức khỏe của ông Moore suy giảm từ khi bị một cơn đột quỵ dẫn đến á khẩu. Không có giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, ông Moore không thể đến khám ở các trung tâm y tế.
Ông Moore bị kết tội trộm cắp ở nam Carolina vào năm 1967 với mức án 7 năm tù. Trong một ngày lao động với các tù nhân khác vào năm 1971, ông trốn tù lần 1 và bị bắt lại ngay sau đó. Năm 1975, ông vượt ngục lần 2. Năm 1976, ông vượt ngục lần 3 và lẩn trốn cho đến nay.
Moore sau khi trốn tù thành công đã sống ở Kentucky cho đến năm 2009, ông đổi tên thành Ronnie T Dickinson. Hàng xóm miêu tả Dickinson là một người khép kín, thỉnh thoảng ông hay ngồi trước cửa nhà và đợi các bức thư tín.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.