Vượt qua cơn khó

20/05/2012 03:11 GMT+7

Cuối tuần, cả nhóm họp mặt. Không hẹn mà gặp, ai cũng báo tin xấu. Minh nói: “Ai biết công ty nào tuyển kỹ sư cơ khí chỉ giúp, mình vừa bị thôi việc, công ty giảm biên chế, vợ đang chờ sinh…”. Chưa kịp an ủi bạn, Tùng đã tiếp: “Công ty của tôi vừa tuyên bố phá sản, phải bán căn nhà vợ chồng đang ở, ai biết chỗ nào thuê nhà giá rẻ không?”.

Cuối tuần, cả nhóm họp mặt. Không hẹn mà gặp, ai cũng báo tin xấu. Minh nói: “Ai biết công ty nào tuyển kỹ sư cơ khí chỉ giúp, mình vừa bị thôi việc, công ty giảm biên chế, vợ đang chờ sinh…”. Chưa kịp an ủi  bạn, Tùng đã tiếp: “Công ty của tôi vừa tuyên bố phá sản, phải bán căn nhà vợ chồng đang ở, ai biết chỗ nào thuê nhà giá rẻ không?”. Hưng cũng bùi ngùi: “Mấy công trình xây dựng của mình giờ đang ngắc ngoải, chưa biết “chạy” đường nào, tình hình này chắc phá sản tới nơi”...

Chẳng biết nói gì cùng các bạn ngoài câu an ủi, sẻ chia. Kinh tế xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến từng cá nhân, từng gia đình. Mình may mắn hơn các bạn, chưa bị mất việc, không bị phá sản nhưng cũng chịu nhiều áp lực trong công việc bởi khi khó khăn người trả lương đòi hỏi mình phải nỗ lực nhiều hơn, làm việc nhiều hơn.

“Rút ruột” xong, ai cũng thở phào, lòng nhẹ nhàng đôi chút. “Cuộc đời vẫn còn dài, chúng ta vẫn phải đi, phải bước tới trong cố gắng, nỗ lực của bản thân”.

Ừ, hãy cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn. Có ý chí của bản thân, sức mạnh của tình thân, bè bạn, chắc chắn mọi việc sẽ lại ổn thôi mà!

Huỳnh Trần Thảo My

>> Dựng lều tìm chữ
>> Khi trẻ con viết báo
>> Hạnh phúc là chính mình
>> Thiết thực!
>> Lính trên chốt
>> Những độc chiêu cứu người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.