Vụ 3 anh em bị đâm, chém trong đêm: Nạn nhân bị dọa 'giết cả nhà'

26/08/2015 06:48 GMT+7

Liên quan đến vụ ba anh em ruột bị đâm , chém trong đêm mà Báo Thanh Niên đã đưa tin, chiều 25.8, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Trưởng công an H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai), cho biết đang chờ kết quả giám định thương tật rồi mới xem xét có quyết định khởi tố vụ án hay không.

Liên quan đến vụ ba anh em ruột bị đâm, chém trong đêm mà Báo Thanh Niên đã đưa tin, chiều 25.8, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Trưởng công an H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai), cho biết đang chờ kết quả giám định thương tật rồi mới xem xét có quyết định khởi tố vụ án hay không.
Anh Nhơn (trái) và anh Thành đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa - Ảnh: Minh Anh
Anh Nhơn (trái) và anh Thành đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa - Ảnh: Minh Anh
Trong khi đó, mặc dù đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu), nhưng anh Nguyễn Đức Nhơn (35 tuổi, ngụ xã Xuân Mỹ, H.Cẩm Mỹ) vẫn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ bị sát hại. “Họ gọi vào điện thoại tôi nhiều lần đòi giết tôi. Tôi rất sợ và lo lắng. Hiện vợ con tôi phải đóng cửa nhà trốn sang nhà người thân để ở nhờ”, anh Nhơn nói trong sợ hãi. Nằm giường bên, anh Nguyễn Đức Thành (19 tuổi, em anh Nhơn) cũng có tâm trạng tương tự.
Anh Nhơn đưa chúng tôi nghe đoạn ghi âm lưu lại vào thời điểm 19 giờ ngày 23.8, trong đó người đàn ông xưng tên Tâm gọi điện thoại (số 09137516xx) đòi giết cả gia đình anh. Đoạn ghi âm thể hiện nội dung: “Tao tên Tâm, nhà ở KP.7, P.Tân Phong, Biên Hòa. Bây giờ mày ở đâu tao đến chăm sóc cho mày luôn. Mày ở khoa nào? Khoa cấp cứu hay Khoa hồi sức. Tao đang ở Cẩm Mỹ đây… Bây giờ tao vô nhà giết ông bà già mày nè”. Cũng theo lời anh Nhơn, ngay tối cùng ngày, hàng xóm gọi điện báo tin, có 3 - 4 người lạ mặt vào tận nhà anh nhưng lúc này vợ con anh Nhơn đã ra ngoài. “Không thấy ai ở nhà, những người này đập cửa nhà tôi. Riêng ông Tuấn, người hành hung mấy anh em chúng tôi có đến nhà đưa ông bà già 3 triệu đồng và xin số phòng tôi đang điều trị tại bệnh viện. Ba tôi không dám cung cấp vì sợ ông Tuấn cho người xuống đánh chúng tôi cũng như không dám lấy tiền của ông Tuấn”, anh Nhơn cho hay.
Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Khánh (vợ anh Nhơn) cho biết ngày 25.8 đã gửi đơn tố cáo ông Tuấn (ngụ cùng xã Xuân Mỹ) và nhóm côn đồ đến Công an xã Xuân Mỹ. “Công an nhận đơn nhưng nói đợi chồng và em tôi đi bệnh viện về rồi mới giải quyết. Giờ tôi sợ lắm, không dám ngủ ở nhà. Con tôi cũng không dám về nhà để lấy đồ đi học”. Trong khi đó, anh Nhơn cũng rất bức xúc, mặc dù vụ việc xảy ra 5 ngày qua nhưng cơ quan công an chưa lấy lời khai của bị hại để xử lý vụ việc.
Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, khuya 21.8, ông Tuấn đến nhà đòi đánh vợ con anh Nhơn nên cả hai xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Sau đó, Tuấn gọi cho Được và hai thanh niên khác cầm dao quay lại nhà anh Nhơn. Lúc này, nghe tin anh trai bị đánh nên Thành và Nguyễn Đức Trí (29 tuổi, em anh Nhơn) chạy đến. Nhóm ông Tuấn đã xông vào đâm chém 3 anh em Nhơn. Anh Nhơn bị hai vết đâm ở chân gây đứt dây gân, một vết thương ở vai; Trí bị vết đâm trên đầu, vai và Thành bị vết đâm ở vai, hai vết đâm ở chân gây đứt mạch máu.
Theo anh Nhơn, nguyên nhân ông Tuấn đến gây sự với gia đình anh là do trong lúc học võ, con trai anh Nhơn (13 tuổi) được thầy giao nhiệm vụ hướng dẫn con ông Tuấn (7 tuổi). Do con ông Tuấn không nghe lời, nghịch ngợm nên bị con anh Nhơn bắt phạt quỳ gối. Về nhà, nghe con kể lại chuyện bị phạt nên ông Tuấn sang đòi đánh vợ con anh Nhơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.