Tự hào hay đáng thương ?

30/05/2015 07:00 GMT+7

(TNTS) Từ trung tâm Chiang Mai, Thái Lan, di chuyển bằng xe về phía bắc chừng 45 phút bạn sẽ gặp nơi sinh sống của bộ tộc Kayan.

(TNTS) Từ trung tâm Chiang Mai, Thái Lan, di chuyển bằng xe về phía bắc chừng 45 phút bạn sẽ gặp nơi sinh sống của bộ tộc Kayan.

Tự hào hay đáng thương?
Đi bộ sâu vào bên trong ngôi làng, bạn sẽ thấy những ngôi nhà sàn y hệt ở miền Bắc VN, phía trước là các cô gái đang ngồi dệt vải với chiếc cổ cao đặc biệt.
Ở đây, người phụ nữ có vai trò quan trọng trong gia đình. Họ vẫn duy trì chế độ mẫu hệ và quan niệm cổ càng dài thì càng đẹp, càng danh giá. Những người phụ nữ ở đây nói được một chút tiếng Anh đã vui vẻ giải thích cho tôi nghe về tục đeo vòng này: vòng sẽ tăng dần theo năm và chiếc cổ cũng dài ra theo thời gian. Các bé gái bắt đầu đeo những chiếc vòng từ khi lên 5 tuổi cho đến khi kết thúc cuộc đời. Với một số lượng vòng như thế thì việc di chuyển hay làm các công việc khác không hề đơn giản.
Trong khi tôi thấy thương cho những phận người, họ phải theo một hủ tục từ bao đời nay chưa dứt ra được thì đối với họ đó là cả một niềm tự hào... Vậy đấy, cuộc sống của con người vẫn luôn phụ thuộc vào những gì ta tự gắn trói cho mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.