Trại khỏa thân cách 2 cây số

31/07/2015 08:57 GMT+7

(TNTS) * Hai bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần: - Này, hình như cậu tự xưng cậu là hoàng đế Napoleon?

(TNTS) *  Hai bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần:
- Này, hình như cậu tự xưng cậu là hoàng đế Napoleon?
- Không được nói vậy! Tớ không tự xưng, mà thực sự tớ là hoàng đế Napoleon.
- Nhưng mà sao cậu biết thế? Ai bảo cậu thế?
- Chúa trời nói.
- Sao? Tớ ấy à? Tớ có bảo gì cậu đâu?
* Một anh chàng đến cửa hàng hoa tươi.
- Bà bán cho tôi một bó hoa - anh ta nói với bà bán hàng.
- Vâng, cửa hiệu tôi đang có nhiều hoa tươi rất đẹp. Anh cần một bó hoa như thế nào?
- Quả thật tôi cũng không biết nữa...
- Vậy tôi sẽ giúp anh nhé. Thế anh chị cãi nhau về chuyện gì?
* Hai người bạn gặp nhau:
- Cho tớ vay 100 euro được không?
- Tớ chỉ có 60 euro.
- Thôi cũng được, cứ đưa tớ 60 euro đây. Vậy là cậu còn thiếu tớ 40 euro nhé!
* Trong mục rao vặt của một tạp chí:
"Nhà nghỉ cho thuê vào các tháng sáu, bảy, tám, chín. Mặt trước nhà nhìn thẳng ra một khu trại khỏa thân cách đó 2 ki lô mét. Nhà có đầy đủ tiện nghi: 4 chiếc giường, bếp điện, tủ lạnh, máy rửa bát đĩa, máy giặt, ti vi, kính viễn vọng có độ phóng rất to...".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.