Sau màn trình diễn của cọp tại sở thú, vốn được tổ chức hằng ngày, khách tham quan được mời lên sân khấu để tùy nghi vuốt ve cọp.
Mọi chuyện diễn ra rất nhịp nhàng: 3 người đàn ông để mắt tới con cọp, người thứ 4 chụp hình và người thứ 5 thu 30 nhân dân tệ từ du khách cho mỗi lần chụp.
Người thu tiền vừa thoăn thoắt đếm vừa luôn miệng trấn an là con cọp này rất… hiền và răng của nó đã được mài cho cùn bớt.
Dù thế, sở thú này đang bị chỉ trích kịch liệt, bởi việc tới gần cọp vừa nguy hiểm cho mọi người, vừa gây hại cho loài thú dữ này.
Đoan Nhật
Bình luận (0)