Theo Orange, Mark Moody đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ căn hộ của mình cách mặt đất gần 4m để hút thuốc, thì bỗng nhiên một xe cảnh sát xuất hiện, 2 vị cớm ập vào nhà, yêu cầu Mark không được… tự vẫn. Người đàn ông 40 tuổi hành nghề luật sư này đã phải cố nhịn cười để trả lời rằng anh ta chỉ ngồi hút thuốc.
Tuy nhiên, các cảnh sát vẫn nhiệt tình hoàn thành công việc của họ bằng cách đưa anh ta lên xe cứu thương của một bệnh viện tâm thần. Tiếp đó, sau 3 phút nói chuyện với một bác sĩ ở đây, Mark được cho ra về kèm một lời xin lỗi từ phía bệnh viện. Có lẽ vẫn chưa hết bức xúc, luật sư Mark Moody đã quyết định kiện cảnh sát ra tòa.
P.An
Bình luận (0)