Làm bố ở tuổi 110

13/08/2009 12:16 GMT+7

(TNO) Thành tích đáng nể đó thuộc về một… lão rùa kiên định. Dù bị “người đẹp” hất hủi suốt 15 năm qua, cuối cùng chàng rùa cũng đã khiến “nàng” phải mềm lòng và kết quả là 7 cái trứng xinh xắn đã được cho ra lò.

Đôi rùa trên được nuôi trong vườn nhà ông Peter Crane, ở Norfolk (Anh Quốc). Con rùa cái Tammy, nay 47 tuổi, được nuôi trước và khi rùa đực Billy được đưa vào sống chung cách đây 15 năm, Tammy tỏ vẻ "khinh" ra mặt, thường xuyên “làm mặt lạnh” với “ông già" Billy, và nếu làm mặt lạnh không được thì… bỏ chạy mỗi khi bị Billy lại gần.

Thế là để duy trì hòa bình, ông chủ Crane đã phải dựng 2 ngôi nhà nhỏ xíu khác nhau trong vườn cho 2 con rùa. Nhưng không ngờ sau 15 năm "theo đuổi", cuối cùng chàng Billy 110 tuổi đã khiến nàng Tammy mềm lòng và đôi rùa bắt đầu "dọn nhà ở chung"!

Ananova đưa tin vừa qua, ông Crane đã phát hiện 7 cái trứng được “đôi uyên ương” giấu kỹ dưới một lớp đất trong vườn. Chúng sẽ được đem ấp, dự kiến trong vòng từ 8 đến 12 tuần.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.