Khó thở 3 năm vì đồ chơi "định cư" ở mũi

09/08/2012 16:24 GMT+7

(TNO) Một chiếc bánh xe đồ chơi đã “định cư” trong mũi một cậu bé tới 3 năm và khiến cậu khó thở trong suốt thời gian đó cho đến khi một bác sĩ nhi khoa phát hiện.

(TNO) Một chiếc bánh xe đồ chơi đã “định cư” trong mũi một cậu bé tới 3 năm và khiến cậu khó thở trong suốt thời gian đó cho đến khi một bác sĩ nhi khoa phát hiện, theo KSL.com.

Isaak Lasson năm nay 6 tuổi sống tại Salt Lake City (Mỹ) đã mắc chứng khó thở từ khi lên 3. Bố mẹ cậu đã đưa cậu đến nhiều bác sĩ nhi khoa để tìm nguyên nhân khiến cậu con trai khó thở, đặc biệt là về đêm.

Các bác sĩ nhi khoa đã kê thuốc kháng sinh nhưng chứng bệnh của cậu bé vẫn không khỏi.

Cho đến khi một bác sĩ “tài giỏi” - theo lời bố của Isaak, phát hiện có vật gì đó trong mũi làm cho cậu khó thở.

Sau khi được một chuyên gia về tai mũi họng thăm khám kỹ lưỡng, nguyên nhân khiến cậu khó thở đã “lộ diện”.

Đó là một chiếc bánh xe đồ chơi lego bằng nhựa đã “định cư” từ lâu trong mũi cậu bé mà chẳng ai hay biết.

Bố cậu nói: “Bạn có nghĩ tôi là một ông bố tồi không? Nhưng tôi thật chẳng hiểu tại sao các bác sĩ chỉ cho con tôi uống kháng sinh”.

Đức Trí

>> Cấm tặng đồ chơi khi bán thức ăn nhanh cho trẻ
>> Đỏ mặt vì nhầm đồ chơi tình dục là nấm lạ
>> Đồ chơi của mèo
>> Cụ già gặp nạn với "đồ chơi tình dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.