Giá lần đầu

16/06/2013 03:35 GMT+7

Một sếp bự nọ gặp một cô gái trẻ đẹp. Sau ít phút làm quen, cô gái nói:

- Chỉ cần 20 đô tôi sẽ đi cùng ông tới khách sạn.

Thấy cô gái đẹp mà giá quá bèo, vị sếp nọ đồng ý đi cùng cô gái tới khách sạn. Khi ra về, ông hỏi cô gái, vẻ thông cảm:

 Giá lần đầu
Minh họa: DAD

- Cô lấy giá thấp như vậy có đủ sống không?

- Lần đầu tôi chỉ lấy thế thôi. Từ lần sau sẽ tăng giá. Nếu ai không chịu tôi sẽ tung clip lên mạng.

Nguyễn Hữu Lộc (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.