Gặp lại “cố nhân”

24/10/2012 03:10 GMT+7

Cách đây hơn nửa thế kỷ, ông Ed Grigor ở New York (Mỹ) vô tình làm thất lạc cái đồng hồ yêu quý.

Tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa, nhưng mới đây, ông Grigor đột nhiên nhận được điện thoại của một người lạ từ Las Vegas thông báo đang giữ đồng hồ của ông.

 
Ảnh: Pressconnects

Theo UPI, ông Grigor bị mất đồng hồ vào năm 1959, khi ấy ông đang phục vụ trong hải quân. Sau khi chu du gần 53 năm, cái đồng hồ cuối cùng đã tìm về với chủ (ảnh) nhờ vào dòng chữ khắc ở mặt sau.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.