Dứt điểm

03/06/2012 03:00 GMT+7

Hai vợ chồng ngồi trên tàu hỏa tới khu nghỉ dưỡng. Việc đầu tiên chồng làm là lấy chai rượu ra, mở nút chai rồi vứt luôn cái nút ra ngoài cửa sổ toa tàu. Người vợ hỏi:

Hai vợ chồng ngồi trên tàu hỏa tới khu nghỉ dưỡng. Việc đầu tiên chồng làm là lấy chai rượu ra, mở nút chai rồi vứt luôn cái nút ra ngoài cửa sổ toa tàu. Người vợ hỏi:

- Tại sao anh lại vứt cái nút đi?

- Cho nó dứt điểm. Bây giờ anh sẽ chỉ uống, uống, và uống...

Người vợ suy nghĩ một chút rồi cởi cái quần đang mặc vứt ra ngoài cửa sổ toa tàu...

Anh Phương (st)

>> Ở nhà chồng nuôi - sướng hay khổ?
>> Chia sẻ với người phụ nữ cô đơn trong chính nhà mình
>> Nam giới "đần độn" hơn khi gần phụ nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.