Diễn văn trước lễ trao giải một cuộc thi hoa hậu

18/12/2011 01:23 GMT+7

Kính thưa ông A!

Kính thưa ông A!

Kính thưa ông B!

Kính thưa ông C!

Kính thưa ông D!

Kính thưa các ông E, F, G, H... cho tới Y, K và bạn bè các ông ấy.

Kính thưa toàn thể các bạn trong phòng này, các bạn đang đứng ở ngoài sân, các bạn đang lấp ló trên cửa sổ và các bạn xem truyền hình trực tiếp cũng như sẽ xem phát lại ngày hôm sau!

Tôi xin tuyên bố trước là mình sẽ phát biểu rất ngắn gọn và ai cũng biết trong thời buổi hiện nay thời gian là vàng bạc, mà vàng bây giờ đắt ra sao chắc ai cũng hiểu, nhất là vàng 9,99999%.

Cuộc thi hoa hậu tối nay là một sự kiện vô cùng quan trọng. Nó chứng tỏ một cách hùng hồn sắc đẹp là văn hóa, mà văn hóa thì bao giờ cũng đáng được lưu danh.

Để cuộc thi thành công phải bao gồm nhiều yếu tố, mặc dù yếu tố ban giám khảo do tôi làm chủ tịch rất quyết định, nhưng còn một thành phần nữa cũng quan trọng không kém gì, cần phải nhắc tới, và tôi xin phép dùng những phút quý báu này, khi mà toàn thể khán giả đang sốt ruột chờ kết quả và toàn thể thí sinh đang phải đứng thẳng tắp, muốn gãy lưng và gãy chân trên guốc cao gót để đọc tên các nhà tài trợ hảo tâm đã đóng góp hết sức, hoặc nửa sức, hoặc một phần rất nhỏ sức cho cuộc thi, bởi theo tôi, họ mới chính là những nhân tố đáng được tôn vinh thực sự. Tôi biết có rất nhiều người không đồng ý với kết luận này vì một nhà tài trợ chân chính chỉ cần nhìn thấy kết quả có ích cho xã hội là đủ, chẳng cần phải nhìn thấy tên mình, nhưng những người nghĩ như thế không có quyền lên sân khấu, còn tôi lại có, nên tôi phải biết sử dụng quyền ấy tối đa, sao cho có lợi nhất cho các doanh nghiệp và cho cá nhân tôi, bởi chẳng biết bao giờ tôi mới lại có dịp xuất hiện trước đám đông, khoe nhan sắc, khoe hiểu biết như tối nay nữa.

Tóm lại, thay mặt cho ban tổ chức, ban giám khảo và đặc biệt thay mặt cho cá nhân, tôi xin tuyên bố chân thành cảm tạ các nhà tài trợ chính cho cuộc thi như sau:

- Tập đoàn nữ trang và đá quý Văn Minh đã giúp làm vương miện.

- Công ty Nửa Văn Minh đã giúp cho hộp đựng vương miện.

- Công ty cáp treo Vĩ Đại, nhà tài trợ chính cho dây buộc hộp vương miện.

- Công ty Bóng Loáng tài trợ cho giấy gói vương miện.

- Nhà máy ô tô Xông Pha tài trợ cho việc chở vương miện tới hiện trường.

- Xí nghiệp keo Vĩnh Cửu tài trợ cho hồ dán các hạt thủy tinh vào đỉnh vương miện.

- Ban Quản lý đường sông Phù Sa đã giúp cho một số thí sinh qua phà khi đi thi.

- Nhà hàng Vận May giúp cho các thí sinh và nhân viên kỹ thuật bữa cơm trưa bao gồm cả cơm đĩa lẫn cơm hộp.

- Siêu thị Bích Ngọc tài trợ tăm xỉa răng sau khi ăn cho các thí sinh và những người thân.

- Viện sắc đẹp Nữ Hoàng tài trợ toàn bộ lông mi, keo dán lông mi và bao đựng.

- Bệnh viện đa khoa Khả Nghi tài trợ thuốc đau bụng, thuốc trợ tim và thuốc chữa rắn cắn mặc dù chưa có thí sinh nào bị cắn nhưng tôi vẫn thấy cần nêu danh để đảm bảo quyền lợi.

- Nhà trang trí nội thất Vắng Tanh tài trợ ghế và bàn cho ban giám khảo.

- Xí nghiệp cơ điện Vô Danh tài trợ quạt bàn và quạt giấy.

- Khách sạn du lịch Chờ Đợi tài trợ áo tắm và nước trong bể bơi để thí sinh chụp hình bikini.

- Công ty gạch ngói số 3 tài trợ cát để thí sinh bôi lên người cho có không khí đại dương.

Xin lưu ý, đọc tới đây tôi phát hiện ra một số thí sinh đứng đằng sau có vẻ kiệt sức. Tôi xin thông báo bất cứ thí sinh nào ngã xuống sẽ không nhận được các giải thưởng phụ. Mà trong cuộc thi này, giải như vậy rất nhiều, hầu như ai cũng có cơ hội, do đó yêu cầu các thí sinh cố gắng đứng im.

Trường hợp xấu nhất ban tổ chức đã lo bố trí cáng cứu thương và đồ sơ cứu sẵn sàng. Sau đây tôi xin đọc tiếp vì thí sinh năm nào cũng thi chứ nhà tài trợ không phải năm nào cũng sẵn sàng. Đó là:

- Hãng hàng không Bay Bổng tài trợ vé máy bay có kèm theo báo đọc nhưng không kèm theo nước uống.

- Nhà may Rùa tài trợ may băng đeo ngực.

- Cửa hàng tạp hóa Tèo tài trợ kim gài.

- Xí nghiệp Xông Khói tài trợ thuốc diệt côn trùng trong phòng tập.

- Cửa hàng Hoa Sữa tài trợ hoa và bình cắm trên bàn giám khảo.

- Bảo tàng m Nhạc tài trợ một số ca khúc cũ.

- Danh ca Mai-cô Nổ đã hát tặng ba bài, có một bài trong đêm chung kết.

- Toàn thể khán giả và khách mời tài trợ các tràng vỗ tay và lòng kiên nhẫn.

- Bạn bè xa gần tài trợ sự chịu đựng.

- Các nhà báo, các nhà phê bình nghệ thuật tài trợ sự tha thứ! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.