Chiều chồng suốt đêm

27/01/2013 03:40 GMT+7

Nửa đêm, chồng quay sang vợ thủ thỉ: - Mai anh phải đi công tác rồi, em chiều anh đêm nay được không?

Nửa đêm, chồng quay sang vợ thủ thỉ:

- Mai anh phải đi công tác rồi, em chiều anh đêm nay được không?

- Nhưng... chỉ một lúc thôi đấy.

Chiều chồng suốt đêm
Minh họa: DAD

- Không! Anh muốn cả đêm kia.

- Trời! Cả đêm làm sao em chịu nổi?

- Em nghĩ về chuyện gì vậy? Đêm nay em chiều anh, đừng nói chuyện nữa để anh ngủ mai dậy sớm!

Nguyễn Thanh Phương (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.