Cách duy nhất

22/12/2013 03:30 GMT+7

Chuông điện thoại trong phòng bác sĩ reo vang.

Chuông điện thoại trong phòng bác sĩ reo vang.

- Bác sĩ, làm ơn cho biết tình hình sức khỏe của bệnh nhân M.?

- À, anh ta vẫn còn đang mê man.

- Vậy theo ông thì khi nào anh ta tỉnh lại?

- Nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì ít nhất cũng phải đến tuần sau.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều.

- Không có chi. Thế ai đang gọi đấy ạ?

- Tôi, M. đây. Xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất để biết được người ta còn định giữ tôi trong cái bệnh viện quái quỷ này đến bao giờ nữa!

Đỗ Hoàng (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.