Bắt cóc thiếu nữ để khỏi cô đơn trong ngày tết

14/02/2015 12:41 GMT+7

(TNO) Ý nghĩ trở về nhà trong những ngày tết mà vẫn còn độc thân dường như quá sức chịu đựng đối với một người đàn ông 32 tuổi ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), nên người này đi đến biện pháp cực đoan: bắt cóc phụ nữ.

(TNO) Ý nghĩ trở về nhà trong những ngày tết mà vẫn còn độc thân dường như quá sức chịu đựng đối với một người đàn ông 32 tuổi ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), nên người này đi đến biện pháp cực đoan: bắt cóc phụ nữ.

Theo Shanghaiist, để tránh nghe những lời cằn nhằn của bố mẹ về chuyện không chịu lấy vợ, người đàn ông tên Liu canh me bắt cóc một cô gái đang đi bộ về nhà sau ca làm đêm.
Liu tin rằng anh sẽ tìm cách kết hôn với cô gái và sau đó đưa cô về nhà trong dịp tết để ra mắt gia đình.
Cảnh sát cho biết, Liu độc thân nhiều năm do tính cách tự cô lập mình với bạn bè và hàng xóm. Tuy nhiên, sợ áp lực từ cha mẹ, Liu đã nghĩ ra trò bắt cóc. Liu chuẩn bị dây thừng và bao bố rồi để chúng trên chiếc xe đạp đặt bên ngoài một công trình xây dựng.
Khi thấy “con mồi” xuất hiện, Liu bám theo sau cho đến khi tới khu vực vắng vẻ, Liu ào đến, chụp bao vào người nạn nhân rồi trói lại. Nạn nhân may mắn được cứu thoát sau 2 giờ bị giam cầm.
“Tôi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ sáng hôm sau. Cuộc gọi kéo dài khoảng 20 phút, mặc dù giọng nói không được rõ ràng, nhưng tôi đoán là của bạn gái mình và cô ấy đang gặp nạn cần được giúp đỡ”, bạn trai của nạn nhân cho biết.
Ngay lập tức, bạn trai của cô gái báo cho cảnh sát và vụ án được sáng tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.