Thế giới ở những nơi “đông nhất” và “thưa nhất”

06/11/2011 16:35 GMT+7

(TNO) Thế giới vừa đón chào công dân thứ 7 tỉ, dấu mốc quan trọng cho thấy vấn đề “đất chật người đông” mà toàn cầu đang phải đối mặt, lại càng thêm thách thức.

Thêm vào đó, tình trạng phân bố dân cư không đồng đều vẫn tiếp tục kéo giãn mức độ chênh lệch mật độ dân cư trong phạm vi quốc gia và toàn thế giới.

Chùm ảnh tổng hợp dưới đây thực hiện bởi đội ngũ nhiếp ảnh gia, phóng viên thuộc hãng tin Reuters sẽ đưa đến cái nhìn đầy thú vị về sức chứa của mái nhà chung thế giới ở những nơi “đông nhất” và “thưa nhất”.


Thành phố Đài Bắc (Đài Loan) nổi tiếng với món “đặc sản” tắc đường. Mặc dù tỷ lệ người tham gia giao thông lựa chọn phương tiện là xe máy, xe tay ga cao hơn rất nhiều so với ôtô, tuy nhiên tình trạng tắc đường tại đây vẫn không hề được cải thiện.

 

 


Hình ảnh thường gặp tại các bể bơi ở Trung Quốc trong những dịp cao điểm nắng nóng của mùa hè. Năm 2010, ước tính dân số Trung Quốc ở mốc 1,3 tỉ người, chiếm 1/5 tổng dân số của toàn thế giới.

 

 


Người dân ngôi làng Natwarghad, bang Gujarat miền tây Ấn Độ chia nhau nguồn nước sạch hiếm hoi từ một giếng nước chung của làng. Mặc dù tăng trưởng dân số đã chậm lại trong một phần tư thế kỷ qua, tuy nhiên Ấn Độ vẫn có số dân đông thứ hai thế giới, ước tính khoảng 1,19 tỉ người.


Mặt tiền của một chung cư ở Thượng Hải, một trong những đô thị phát triển nhất Trung Quốc. Thượng Hải hiện có khoảng 23 triệu người

 

 


Ảnh chụp quang cảnh một con phố thuộc quận Mong Kok (Hồng Kông, Trung Quốc) tháng 10.2011. Mong Kok được ghi nhận là khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới với 130.000 người/km2


Ảnh chụp tại thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ, quốc gia có mật độ dân số thấp nhất thế giới. Mông Cổ hiện có khoảng 2,7 triệu người sinh sống trên một diện tích gấp ba lần nước Pháp. Trong đó, dân số của thủ đô Ulan Bator chiếm khoảng 2/3 dân số cả nước.

 

 


Tại các vùng nông thôn Mông Cổ, như Shivert, cách thủ đô Ulan Bator 140 dặm về phía đông bắc, rất nhiều người dân vẫn giữ sống lối sống du mục


Hòn đảo Out Skerries ngoài khơi vùng biển phía đông của Scotland, diện tích nhỏ bé, không có cây lớn, và dân cư chỉ vỏn vẹn 65 người

 

 


Hai ly sữa được đặt trên chiếc khay có ảnh của tất cả 7 học sinh trong ngôi trường duy nhất ở đảo Out Skerries, cũng là ngôi trường nhỏ nhất ở Vương Quốc Anh

 

 


Đây là ngôi nhà 4 tầng, 100 phòng của ông Ziona Chana tại ngôi làng Baktwang (bang Mizoram, Ấn Độ). Người đàn ông được dân làng tôn vinh là “quý ông may mắn nhất trái đất” này có một đại gia đình khổng lồ với 181 thành viên: 39 bà vợ, 94 đứa con cùng 33 đứa cháu


Để quản lý được số lượng đông đảo các thành viên trong nhà, ông Ziona Chana đưa ra một loạt các quy định sinh hoạt chặt chẽ, xây dựng trên nguyên tắc “yêu thương và tôn trọng lẫn nhau”, bắt buộc mọi người phải tuân thủ


Toàn thể gia đình khổng lồ 181 thành viên của ông Ziona Chana

Linh San
(Ảnh: Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.