Tần tảo gánh hàng cuối năm

25/01/2014 09:09 GMT+7

Đây là những hình ảnh mà Thanh Niên vừa chụp chiều qua ở khu vực chợ Long Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội. Gồm gần 200 người, đến từ Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hoá… họ gánh thuê để mưu sinh.

Đây là những hình ảnh mà Thanh Niên vừa ghi nhận chiều qua ở khu vực chợ Long Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội. Gồm gần 200 người, đến từ Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hoá… họ gánh thuê để mưu sinh.

Thuê trọ ở khu vực bãi Phúc Xá với giá 15.000 đồng mỗi đêm. Tuỳ theo xa gần, nặng nhẹ hoặc hảo tâm của chủ, họ được 10.000 - 15.000 đồng một chuyến và mỗi ngày kiếm được khoảng 100.000 - 200.000 nhờ đôi vai.

Tết đã cận kề, nhưng nhiều người bảo cố nán lại đến 26-27 để kiếm thêm chút nữa…

 
Băng qua làn xe để sang chợ Đồng Xuân, gánh hàng này được trả 15.000 đồng

 
Bà Hưởng, nhà ở H.Phú Bình, Thái Nguyên được chủ hàng dẹp đường lấy lối đi

 
Đòn gánh trên vai, áo quần xộc xệch là vẻ ngoài dễ thấy của người gánh thuê

 
Sau một gánh hàng, người mẹ trẻ này mua một chiếc cặp màu hồng cho con gái

 
Sau một gánh hàng sang chợ Đồng Xuân, bà Tuyết, 52 tuổi, người Hưng Yên quẩy về một túi đồ làm bếp giảm giá

 
Ế khách, một người gánh thuê lủi thủi đi trên vỉa hè con đường gốm sứ

Lưu Quang Phổ

>> Cử nhân đi bán hàng rong
>> Hot girl', 'hot boy' bán hàng rong đêm Noel
>> Tặng quà cho những phụ nữ bán hàng rong
>> Có thể nào từ chối hàng rong?
>> Hạn chế hàng rong khu trung tâm TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.