Sống sót kỳ diệu của Baby Noel

25/12/2011 10:57 GMT+7

Đó là điều kỳ diệu của dịp lễ Giáng sinh, khi người ta đã tìm thấy một bé gái ra đời 5 tiếng bị bỏ trong hộp cactông trước một nhà thờ, ngay cạnh các túi đựng rác khác và thùng điện thoại công cộng ở vỉa hè Philadelphia (Mỹ).

Đó là điều kỳ diệu của dịp lễ Giáng sinh, khi người ta đã tìm thấy một bé gái ra đời 5 tiếng bị bỏ trong hộp cactông trước một nhà thờ, ngay cạnh các túi đựng rác khác và thùng điện thoại công cộng ở vỉa hè Philadelphia (Mỹ).  

Nhân viên nhà thờ là Homer Keller đã vội vã gọi cấp cứu để đưa bé đến Bệnh viện nhi St. Christopher kịp thời trước khi các nhân viên vệ sinh đến gom rác.

Nhân viên y tế cho biết em đã sống một cách kỳ diệu, bởi tính ra em mới ra đời và nặng 2,4kg. Người ta gọi em là Baby Noel. Nhiều gia đình trên nước Mỹ tỏ ra quan tâm và đề nghị được nhận nuôi. Nhà chức trách hiện ưu tiên việc tìm lại mẹ hoặc họ hàng cho em để em được đoàn tụ với người thân.

Daily Mail ngày 24-12 dẫn lời người phát ngôn của cảnh sát Philadelphia cho biết họ đã rất may mắn khi tìm được em, và em hiện đang trong điều kiện sức khỏe tốt ở bệnh viện.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.