Sản phụ 'di tản' chờ đẻ vì đường quá xấu

10/10/2015 09:28 GMT+7

Hơn 6 năm qua, con đường 301 nối từ cầu Vàng 2 trên QL 10 tới xã Bát Trang, H.An Lão, TP.Hải Phòng xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân khó khăn. Có sản phụ thậm chí phải đến ở nhà người quen chờ ngày đẻ vì sợ gặp rủi ro khi chuyển dạ do đường xuống cấp.

Hơn 6 năm qua, con đường 301 nối từ cầu Vàng 2 trên QL 10 tới xã Bát Trang, H.An Lão, TP.Hải Phòng xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân khó khăn. Có sản phụ thậm chí phải đến ở nhà người quen chờ ngày đẻ vì sợ gặp rủi ro khi chuyển dạ do đường xuống cấp.

Một ao nước khá lớn trên đường 301 - Ảnh: V.N.KMột ao nước khá lớn trên đường 301 - Ảnh: V.N.K
Đường 301 dài 9 km đi qua địa phận xã An Tiến, Trường Thọ và Bát Trang, dày đặc ổ trâu, ổ gà, xe cộ chạy phải “đánh võng”, trầy trật mới qua được nên người dân gọi là con đường “nhấp nhổm”. Mỗi khi trời mưa, đường bị ngập nặng, nước lênh láng chảy vào nhà dân. Có chỗ, đường xuống cấp tới mức ống dẫn nước sạch chôn ngầm lòi cả ra. Nhiều hộ sống ở ven đường phải xếp gạch, đá tảng để ngăn mọi người không đi tránh lên trước cửa nhà và đề phòng tai nạn.
Theo ông Nguyễn Văn Thọ, người làng Xuân Đài, xã Trường Thọ, xe ô tô gầm thấp không dám vào con đường này, còn người đi xe máy bị ngã trật khớp, gãy chân tay không phải là hiếm. “Cách đây hơn 1 tuần, có người đi xe máy chở hàng ngã lăn quay giữa cái vũng nước khiến hàng bị ướt, chân tay trầy xước”, ông Thọ kể.
Chị Phạm Thị Thảo, trú ở thôn Trực Trang, xã Bát Trang cũng phản ánh: Đường sá hỏng nặng khiến người dân lo lắng trong trường hợp khẩn cấp, việc di chuyển sẽ gặp khó khăn, nhất là vào ban đêm. “Tôi cũng như nhiều người khác ở đây, cứ gần đến ngày sinh đẻ là phải đi ở nhờ nhà người thân ở các xã khác vì sợ đường xấu không kịp đưa đến bệnh viện”, chị Thảo nói. Một số hộ dân trồng cây ăn quả ở địa phương cho biết, khi vào vụ thu hoạch thì thương lái thường lấy lý do đường xấu để mua với giá thấp hơn.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Hồng Phong, Trưởng ban quản lý các dự án H.An Lão nhận xét: đây là con đường xấu nhất TP.Hải Phòng. “Chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân nhưng không biết làm cách nào. Vì không có tiền, nên dự án thi công đường 301 mới làm được khoảng 3 km vào cuối năm 2014 thì phải ngừng lại”, ông Phong lý giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.