Nỗi buồn con chó 'ế độ'

02/09/2015 14:55 GMT+7

(TNO) 'Con chó không được yêu nhất nước Anh' vẫn đang tìm kiếm một tổ ấm mới sau khi trải qua 11 năm ở trong cũi.

(TNO) “Con chó không được yêu nhất nước Anh” vẫn đang tìm kiếm một tổ ấm mới sau khi trải qua 11 năm ở trong cũi.

Con chó Maggie - Ảnh chụp màn hình tờ Mirror
Theo tờ Mirror, Maggie, con gió thuộc giống whippet-cross, chỉ tròn 1 tuổi khi nó bị một gia đình lớn từ bỏ vào năm 2003.
Con vật tội nghiệp sau đó đã được các nhân viên của trung tâm Serendipity Kennels nhận nuôi dưỡng ở Cellarhead ở Staffordshire.
Tuy nhiên, bất chấp những lời kêu gọi tìm cho Maggie một gia đình, không ai liên lạc tổ chức trên để tiếp nhận con vật, mặc dù nó đã được 50.000 chủ nhân tiềm tàng xem qua.
Con chó 13 tuổi ở tại Serendipity Kennels lâu đến mức nó đã kinh qua 3 đời giám đốc và hàng chục nhân viên huấn luyện tại đây.
Gần đây, Carmen Hammond, một chuyên viên huấn luyện chó 54 tuổi, đã quyết định thực hiện một “chiến dịch” mới nhằm “giải thoát” Maggie khỏi trung tâm của bà.
Theo bà này, Maggie phù hợp nhất với một cặp vợ chồng lớn tuổi có thể dắt nó đi bộ 15 phút mỗi ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.