Những ngày không có... rượu

30/08/2015 04:40 GMT+7

Thấy con trai mua cho cô con dâu mới cưới cái váy mới, bà mẹ không vui nên than phiền với ông chồng:

Thấy con trai mua cho cô con dâu mới cưới cái váy mới, bà mẹ không vui nên than phiền với ông chồng:
Minh họa: DAD
Minh họa: DAD
- Nuôi con trai thật chán ông ạ. Nó mua hết cho vợ cái váy này đến cái túi kia, bố mẹ sống ra sao nó cũng không thèm biết... Mà sao ông im lặng thế, ông có nghe tôi nói không đấy?
- Những lời bà nói tôi đã nghe mãi, nghe hoài từ lâu rồi.
- Tôi nói hồi nào, nó mới cưới vợ đây mà.
- Không phải bà nói, mà là mẹ tôi nói.
Kéo dài cuộc sống
Bác sĩ kê đơn cho một ông nghiện rượu nặng và nói:
- Ông nên hạn chế tối đa việc uống rượu, nếu ông hoàn toàn bỏ được rượu, chắc chắn cuộc sống của ông sẽ dài ra.
- Bác sĩ nói đúng lắm - bệnh nhân thở dài - hai ngày vừa rồi không có giọt rượu nào, với tôi đó là 2 ngày dài nhất trong cuộc đời.
Đỗ Hoàng (st)
Ai trông ai ?
- Peter, ai trông nom cháu khi mẹ cháu đi làm?
- Cô Hansen ạ.
- Nhưng cô Hansen cũng có hai đứa con, thế ai trông nom hai đứa ấy?
- Dạ, chúng nó đều đi mẫu giáo cả, và ở đó, người trông nom chúng chính là mẹ cháu.
Dùng nhiều nhất
Một phụ nữ hỏi bạn gái:
- Chồng cậu có hay làm những việc lặt vặt trong nhà không?
- Chẳng hiểu có phải thế không nữa, chỉ biết rằng trong tất cả những thứ dụng cụ anh ấy dùng, thứ được dùng nhiều nhất là cái mở nút chai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.