Bệnh nhân bị loa phóng thanh rơi trúng đầu tử vong

02/09/2015 08:59 GMT+7

Chị Trần Thị Hạnh (33 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) vừa qua đời vì gặp phải một tai nạn hy hữu khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai).

Chị Trần Thị Hạnh (33 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) vừa qua đời vì gặp phải một tai nạn hy hữu khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai).

Người nhà của nạn nhân cho biết, chị Hạnh bị bệnh tim và thận đã 9 năm nay, hàng tháng phải đi chạy thận ở Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Vào lúc 13 giờ 15 ngày 27.8, chị Hạnh đang nằm trên giường bệnh thì bất ngờ bị một cái loa gắn trên trần rớt trúng đầu bất tỉnh, sau đó nạn nhân được đưa vào phòng cấp cứu và đến tối 30.8 thì tử vong.
Bác sĩ Phạm Văn Dũng - Giám đốc BVĐK Thống Nhất giải thích: “Khi nhập viện chị Hạnh đã mang trong mình rất nhiều chứng bệnh như suy thận giai đoạn cuối, nhồi máu cơ tim… nên khi bị loa rơi trúng đầu dẫn đến phản ứng dây chuyền chứ cái loa không phải là nguyên nhân chính gây ra cái chết cho nạn nhân. Đây là rủi ro ngoài ý muốn, chúng tôi cũng nhận một phần trách nhiệm và đã hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.