Bãi tắm sông Đà

29/08/2015 09:33 GMT+7

Một chuyện lạ mới xuất hiện trong mùa hè này ở TP.Hòa Bình (Hòa Bình), đó là việc vào mỗi chiều, lại có hàng trăm, hàng nghìn người dân từ các phường trong thành phố đổ về khúc sông Đà thuộc 2 phường Đồng Tiến và Phương Lâm, dưới chân đập thủy điện Hòa Bình để tắm mát.

Một chuyện lạ mới xuất hiện trong mùa hè này ở TP.Hòa Bình (Hòa Bình), đó là việc vào mỗi chiều, lại có hàng trăm, hàng nghìn người dân từ các phường trong thành phố đổ về khúc sông Đà thuộc 2 phường Đồng Tiến và Phương Lâm, dưới chân đập thủy điện Hòa Bình để tắm mát.

Đa phần không biết bơi, nhưng mỗi chiều có hàng nghìn người ra khúc sông này tắm mát
Tắm sông Đà là chuyện không lạ với người Hòa Bình, nhưng cả nghìn người, gồm cả già trẻ, gái trai, chiều nào cũng mặc áo phao đổ ra sông bì bõm bơi lội cho mát thì chỉ mùa hè này mới có.
Mỗi người một chiếc áo phao, họ nhuộm đỏ cả một khúc sông, trong khi giầy dép, xe máy, ô tô đỗ trên bờ, tất cả tạo ra một không khí vô cùng nhộn nhịp và cũng muôn phần nguy hiểm mỗi buổi chiều, bởi khu vực này nước sâu, không có bãi cát và những người đi tắm (đa phần không biết bơi), chỉ trông vào chiếc áo phao.
 Người tắm đi bộ ra bến vì ở ngay các phố giáp bờ sông
  Nước sâu và tất cả đều phải mặc áo phao
Giày dép, quần áo để ngay trên bờ
Các bà mẹ, các ông bố dẫn con ra bơi sông
Vừa bơi vừa mời nhau ăn mít
Săm ô tô cũng được dùng làm phao
Cậu bé này một mình chơi bên mép nước!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.