Một gia đình ngư dân lâm cảnh khốn cùng

08/10/2015 07:54 GMT+7

Hơn một năm nay, ngư dân Dương Minh Dũng (47 tuổi, ở tổ 43, KV.5, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định) không thể đi biển làm ăn mà phải ở nhà nuôi vợ bệnh nặng, cuộc sống vô cùng bế tắc.

Hơn một năm nay, ngư dân Dương Minh Dũng (47 tuổi, ở tổ 43, KV.5, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định) không thể đi biển làm ăn mà phải ở nhà nuôi vợ bệnh nặng, cuộc sống vô cùng bế tắc.

Bà Hà Thị Thúy Vân lúc nằm điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định - Ảnh: Hoàng TrọngBà Hà Thị Thúy Vân lúc nằm điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định - Ảnh: Hoàng Trọng
Vợ ông Dũng là bà Hà Thị Thúy Vân (45 tuổi) đang nằm điều trị tại Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, với chứng bệnh ung thư buồng trứng di căn qua u đại tràng, thận, gan, phổi.
Những năm trước, ông Dũng đi biển, bà Vân ở nhà làm thuê nên cuộc sống còn đắp đổi qua ngày. Cuối năm 2013, bà Vân đang đi làm thuê thì gặp tai nạn lao động dẫn đến trẹo cột sống, phải phẫu thuật và đến nay vẫn còn 1 nẹp kẹp trong người.
Đầu năm 2014, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tiếp tục xác định bà Vân mắc bệnh ung thư buồng trứng. Gia đình vay mượn tiền đưa bà Vân vào Trung tâm ung bướu TP.HCM điều trị. Sau khi số tiền dành dụm và vay mượn đã hết, ông Dũng phải bán căn nhà đang ở được 550 triệu đồng để điều trị cho vợ.
Đến nay, tiền bán nhà cũng đã hết sạch mà bệnh tình của bà Vân vẫn không khỏi. Ông Dũng đành đưa vợ về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, chờ chạy tiền để tiếp tục chữa bệnh cho vợ.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Hà Thị Thúy Vân; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến bà Vân trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.