Mẹ cầu xin kẻ trộm trả lại vòng tay của người con xấu số

30/07/2015 12:34 GMT+7

(TNO) Một người mẹ chẳng may mất con từ sớm, cô giữ chiếc vòng của con như một vật kỷ niệm. Chẳng may, đồ đạc cùng chiếc vòng bị trộm. Người mẹ đã đăng tải thông tin với lời lẽ khẩn thiết mong kẻ trộm trả lại cho cô món đồ vô giá.

(TNO) Một người mẹ chẳng may mất con từ sớm, cô giữ chiếc vòng của con như một vật kỷ niệm. Chẳng may, đồ đạc cùng chiếc vòng bị trộm. Người mẹ đã đăng tải thông tin với lời lẽ khẩn thiết mong kẻ trộm trả lại cho cô món đồ vô giá.

Người mẹ cầu xin kẻ trộm trả lại vòng tay đã mất của đứa con - Ảnh chụp màn hình ABC News
Một ngày tồi tệ với cô Casey Kilcup, sống tại bang Massachusetts (Mỹ), khi cô phát hiện chiếc vòng đeo tay hồi ở bệnh viện của con trai cô đã bị trộm mất cùng với một số đồ đạc khác. Người mẹ xem món đồ như hình bóng của người con đã mất, cô đau khổ và van xin kẻ trộm hãy trả lại chiếc vòng, theo ABC News ngày 29.7.
Người mẹ chia sẻ câu chuyện về con trai xấu số trên Facebook với lời kêu gọi kẻ trộm hoặc bất kỳ ai biết về chuyện này sẽ cùng cô tìm lại chiếc vòng quý giá. Người mẹ hứa sẽ không tố cáo kẻ trộm. Câu chuyện trên nhận được rất nhiều sự quan tâm và đồng cảm của cộng đồng mạng.
Cô Kilcup chia sẻ, ngày con trai Brison ra đời là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Brison như bao đứa trẻ khác, phát triển khỏe mạnh và bình thường.
Nhưng đến ngày 14.1.2015, hai vợ chồng nhận được hung tin rằng người con không còn thở nữa khi cháu đang ở cùng ông bà. Brison được tức tốc đưa đến bệnh viện, nhưng đã quá trễ. Bác sĩ nghi ngờ em bị hội chứng đột tử ở trẻ em. Cậu bé mất khi mới được 4 tháng và 2 ngày tuổi.
Kể từ đó, cô Kilcup luôn giữ chiếc vòng bệnh viện của con - chiếc vòng được đeo cho các bé sơ sinh mới chào đời - để nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc khi có cậu bé trong đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.