Mai rừng nở muộn về Thủ đô

13/03/2012 09:02 GMT+7

Đã qua Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn được mấy tháng, nhưng mai rừng vẫn có sức hấp dẫn riêng với người dân thủ đô Hà Nội. Nhiều người vẫn coi mai rừng là một thú chơi tao nhã, đậm chất thiên nhiên núi rừng…

Đã qua Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn được mấy tháng, nhưng mai rừng vẫn có sức hấp dẫn riêng với người dân thủ đô Hà Nội. Nhiều người vẫn coi mai rừng là một thú chơi tao nhã, đậm chất thiên nhiên núi rừng…

Theo anh Tâm (Đống Đa, Hà Nội) - một người sành chơi mai thì “Mai rừng là một loài hoa đẹp và rất hiếm. Đã nhiều năm tôi tìm săn mai rừng mua về chơi tết nhưng không có, bây giờ đã qua tết nhưng tôi vẫn mua về chơi”.

Trên đường Giải Phóng, hoa mai rừng được người dân Lạng Sơn chở về, các cành hoa đua nhau khoe sắc. Người dân thủ đô rất hiếu kỳ ghé vào ngắm, biết là mai rừng ai cũng muốn lựa chọn cho mình một cành thật đẹp mang về nhà chơi. Còn các bạn trẻ Hà thành hứng thú với loài hoa hiếm, nô nức kéo nhau đến ngắm và chụp ảnh.

Theo anh Thạch Ngọc Tuyền (chủ hàng hoa, quê Lạng Sơn) cho biết: “Mai rừng mấy năm nay không nở trúng vào dịp tết Nguyên Đán, năm nay cũng vậy, đã qua dịp tết mai mới nở. Nhưng không vì thế mà giá mai rẻ, mỗi cành có giá từ 400 ngàn đồng đến 800 trăm ngàn đồng”.

Anh cũng cho biết thêm, từ hôm qua đến hôm nay anh bán được khá nhiều mai rừng. Khách mua phần đa là những người sành chơi, nhiều tiền, còn người dân bình thường họ chỉ đến ngắm và chụp ảnh là chính, ít người mua.

Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.