Hong Kong: Sống trong những “lồng chó”

12/01/2012 11:08 GMT+7

Nhiếp ảnh gia người Úc Brian Cassey đã chụp nhiều bức ảnh phơi bày những góc khuất đằng sau sự giàu có vào hàng bậc nhất thế giới của thành phố xa hoa Hong Kong, nơi người dân nghèo phải sống trong những “lồng chó” chật hẹp với diện tích chỉ 7 tấc x 1,8m.


Ông Thái Luân Bác (79 tuổi) đã sống trong chiếc lồng nơi ông ngồi trong 30 năm - Ảnh: Brian Cassey


 
Một chung cư tại Mong Kok, Hong Kong, với mỗi căn hộ đôi khi có đến 20 lồng cho người thuê trọ - Ảnh: Brian Cassey

Những cư dân này phải trả cho chủ trung bình 200 USD mỗi tháng. Ngoài ra, họ còn phải sống chung với gián, thằn lằn, rận, chuột và thậm chí nhiều nơi là ở cùng 19 người trong 19 chiếc lồng khác được xếp chật nêm trong một căn hộ. Họ còn phải dùng chung nhà vệ sinh, phòng tắm với điều kiện vệ sinh rất kém. Một số căn hộ không có cả nhà bếp.

Thực trạng nhức nhối này đã được nêu lên từ nhiều thập niên qua. Thế nhưng thay vì biến mất, những chiếc lồng - nhà này ngày càng tăng giá khiến người nghèo càng túng quẫn hơn và có thể phải chọn cách ở trọ trên lề đường.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.