Nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng khi ca sĩ Thanh Hoa vắng bóng trên sân khấu ca nhạc. Nhưng rồi Thanh Hoa đã tái xuất hiện và lại làm say mê khán thính giả mỗi đêm tại phòng trà riêng của chị.
Tưởng chị đã “quy ẩn” rồi, nhưng tại sao đến nay chị quay lại với sân khấu ca nhạc?
Ồ không, tôi mà bỏ hát được thì chắc không phải là Thanh Hoa nữa rồi. Theo nghề đã gần 30 năm, việc hát đã trở thành một phần của cuộc sống mình, ngày nào không lên sân khấu “thơ thẩn” vài bản tình ca Pháp là lại thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Có chăng là bây giờ tôi ngán cảnh chạy show tứ xứ, chỉ quy về một mối ở phòng trà của riêng mình thôi. Mình còn chồng con nữa, đêm nào cũng chạy show mịt mù thì nhà cửa lạnh lắm.
Người ta đi hát rồi tranh thủ “an cư lạc nghiệp” ngay, còn chị 40 rồi mới kinh doanh và nuôi con mọn. Vậy có trễ quá không?
Có người cũng thắc mắc sao đến bây giờ tôi mới làm. Tôi không cho là trễ, tuổi 40 vừa đủ trải nghiệm và chín chắn để bắt đầu dấn thân vào việc kinh doanh. Trải qua một lần đổ vỡ, nên mãi đến năm 34 tuổi tôi mới sinh con đầu lòng. Khi đó bận bịu con nhỏ, có muốn kinh doanh cũng không được.
Trải qua hai lần đò, bây giờ chị thấy cuộc sống của mình thế nào?
Ca sĩ Thanh Hoa Tên thật: Bùi Tố Hoa |
Nghĩ về cuộc hôn nhân trước, chị có bao giờ hối tiếc?
Duyên nợ đã hết, hối tiếc để làm gì chứ. Đến bây giờ tôi vẫn thấy đó là một quyết định đúng đắn, chẳng phải vì thế mà tôi mới may mắn gặp được ông xã hiện nay sao. Chồng cũ và tôi cùng làm việc trong ngành với nhau, mà cái tôi của ai cũng lớn nên cứ va chạm mãi, không sao tìm được sự hòa hợp. Mà chuyện đã thành ký ức xưa cũ, cứ để gió thổi bay đi vậy.
Với kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ cho một phòng trà của riêng mình, khó có thể nói chị không thích bon chen?
Phòng trà C'est Moi là tâm niệm của tôi từ khi bắt đầu đi hát. Những đêm rong ruổi ở các tụ điểm cứ thôi thúc trong lòng một mơ ước là làm sao có một phòng trà nhỏ cho riêng mình, khán giả và bạn bè có một nơi để hội ngộ. Bây giờ thì ước mơ đã thành hiện thực. Nhiều lúc, cứ ngỡ như mình đang nằm mơ!
C'est Moi, một cái tên khá lạ?
Quán còn có tên Làn Sóng Nhỏ, là tên nhóm nhạc của tôi trong những ngày đầu đi hát. Như một kỷ niệm đánh dấu sự nghiệp của mình vậy mà. Còn C'est Moi tiếng Pháp dịch ra có nghĩa “là chính tôi” - là Thanh Hoa với những bản tình ca Pháp lãng mạn.
Thúy Vy
Bình luận (0)