Ghét kiểu 'không đụng hàng'

26/09/2015 05:18 GMT+7

* Thầy giáo yêu cầu các học sinh: Hãy kể một câu chuyện tùy các em chọn, trong đó có nêu tất cả các ngày trong tuần lễ.

* Thầy giáo yêu cầu các học sinh: Hãy kể một câu chuyện tùy các em chọn, trong đó có nêu tất cả các ngày trong tuần lễ.

Jules viết trong bài làm của mình:

"Chủ nhật trước, bố em đi săn. Bố em xách về một con thỏ to đến nỗi cả nhà em ăn trong ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và mãi đến ngày thứ bảy mới ăn hết".
Truyện cười
*- Thế là xong - một phụ nữ nói với chồng - em đã nút chặt hai tai con vẹt nhà mình rồi vì nó cứ nhai nhải nhắc lại tất cả những gì nó nghe thấy. Bây giờ anh đã có thể đóng cái đinh vào tường được rồi đấy. Anh vụng về quá nên lần nào cũng vậy, anh toàn đập búa vào ngón tay và chửi rủa ầm ĩ.
* Trong chiếc máy bay đang rung lắc dữ dội vì không khí nhiễu loạn, một hành khách mặt tái mét vì sợ, người ông ta run lên bần bật.
Một tiếp viên vừa cười vừa cố trấn an ông ta:
- Ông đừng lo. Các con số thống kê cho thấy xác suất ông có thể bị chết vì tai nạn không cao hơn khả năng ông trúng xổ số giải độc đắc đâu...
- Thế thì tôi sợ là trúng, vì tôi đã hai lần trúng giải độc đắc rồi!
Truyện cười
* Mẹ bảo con trai:
- Cái con bé người yêu mới của con ấy mà, không hiểu sao mẹ thấy ghét nó lắm, ghét đến nỗi mẹ sẵn lòng trở thành mẹ chồng của nó...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.