Đôi khi cũng nên quên...

01/03/2015 03:00 GMT+7

Nếu bạn từng thất bại trong quá khứ, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ luôn thất bại nếu biết xem sự cố ấy như một bài học kinh nghiệm và không ngừng nỗ lực để đạt được thành quả tốt hơn. Vậy thì hà cớ gì bạn cứ mãi ám thị bởi những trải nghiệm không vui ấy mà không nhấn phím delete khỏi bộ nhớ ngay tức khắc?

Nếu bạn từng thất bại trong quá khứ, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ luôn thất bại nếu biết xem sự cố ấy như một bài học kinh nghiệm và không ngừng nỗ lực để đạt được thành quả tốt hơn. Vậy thì hà cớ gì bạn cứ mãi ám thị bởi những trải nghiệm không vui ấy mà không nhấn phím delete khỏi bộ nhớ ngay tức khắc?

Bạn từng tưởng như có thể chết vì một mối tình, nhưng rốt cuộc cũng chia tay người ấy vì những lý do chính đáng hoặc có khi chẳng có lý do nào? Tôi không tin rằng giữa hàng triệu người trên thế gian này, bạn không thể tìm được một ai khác có thể khiến bạn quên đi mối tình ấy. Vậy thì tiếc nuối làm chi, sân hận làm gì mà không gột rửa tâm hồn bằng những cảm xúc vui tươi, tích cực hơn để sẵn sàng đón nhận tình yêu mới?
Bạn từng bị thất tín hay một người bạn thân bội phản? Hãy cảm ơn cuộc sống đã giúp bạn sớm nhận ra bản chất của họ và tin rằng thiểu số ấy không đại diện cho số đông còn lại. Thời gian đã qua đi không thể tìm lại được nhưng dẫu từng có những kỷ niệm không vui trong quá khứ, bạn vẫn hoàn toàn có thể tận hưởng hiện tại và tạo ra những niềm vui mới cho tương lai. Không ai có thể giúp bạn nếu bạn cứ khư khư ôm lấy những cảm xúc tiêu cực ấy!
Quên đi những điều đã qua, những ngày xưa cũ không hẳn là chối bỏ, quay lưng với quá khứ, nhưng đôi khi cũng nên gạn lọc những điều cần nhớ để những gì tiêu cực trong quá khứ không làm vấy bẩn hiện tại và ám ảnh tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.