Độc đáo những cặp mông lặc lè…

14/08/2015 20:13 GMT+7

(TNTS) Những ngày tham quan các nước Nam Mỹ, tôi gặp khá nhiều người phụ nữ thổ dân. Ngoài vẻ hơi khắc khổ, đôi bàn tay đen đúa, đôi mắt sắc sảo tinh anh nhưng phảng phất nét hiền lành thì đặc biệt ai ai cũng có một cặp mông quá khổ. Nếu so sánh thì vòng 3 luôn gấp đôi đến gấp bốn vòng 1.

(TNTS) Những ngày tham quan các nước Nam Mỹ, tôi gặp khá nhiều người phụ nữ thổ dân. Ngoài vẻ hơi khắc khổ, đôi bàn tay đen đúa, đôi mắt sắc sảo tinh anh nhưng phảng phất nét hiền lành thì đặc biệt ai ai cũng có một cặp mông quá khổ. Nếu so sánh thì vòng 3 luôn gấp đôi đến gấp bốn vòng 1.

Độc đáo những cặp mông lặc lè…
Tôi tự hỏi, chẳng lẽ trên thế gian này có những dân tộc có cấu tạo cơ thể đặc biệt đến thế sao? Hay là do thường xuyên di chuyển trên địa hình đồi núi khiến cơ thể họ trở nên như thế? Và vì cặp mông quá khổ nên họ luôn phải di chuyển chầm chậm với những bước đi lặc lè, lặng lẽ, tôi thấy thương và tội nghiệp họ biết bao...
Nhưng không, tôi đã lầm, và xém té ngửa khi anh Roberto - người dẫn đường cho tôi biết, đó là vì trang phục và sở thích của phụ nữ nơi đây. Họ mặc nhiều lớp váy chồng lên nhau, ít nhất là 3 lớp và có thể lên đến 30 lớp, trong khi áo thì chỉ mặc 1 - 3 lớp mà thôi. Trong quan điểm của dân tộc họ, phụ nữ có mông càng to sẽ càng mắn đẻ, giàu sức sống và mang đến sự phồn thịnh... nên ai tự thấy có thể mặc nổi được mấy cái váy là mặc.
Tôi chợt nghĩ vui vui rằng, văn hóa Nam Mỹ như một chiếc váy hoa nhiều tầng lớp, sẽ không dễ để hiểu hết một cách tường tận những gì ẩn chứa bên trong cội rễ văn hóa của họ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.