Đi bộ hơn 6.000 km để tưởng nhớ con gái

30/07/2015 08:48 GMT+7

(TNO) Một gia đình ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ) đã đi bộ 4.000 dặm (hơn 6.000 km) để tưởng nhớ cô con gái đã khuất.

(TNO) Một gia đình ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ) đã đi bộ 4.000 dặm (hơn 6.000 km) để tưởng nhớ cô con gái đã khuất, theo trang tin Today.com.

Gia đình Cobb đã thực hiện hành trình xuyên Mỹ để tưởng nhớ con gái - Ảnh chụp màn hình Today.com
Jennifer và Jonathan Cobb, cùng 3 đứa con của mình, đã thực hiện một hành trình dài để tưởng nhớ cô con gái nhỏ Julia Cobb mất hồi tháng 10.2013 vì ung thư.
Hành trình bắt đầu từ tháng 8.2014 đến tháng 6.2015. Họ đi bộ trung bình 32 km/ngày từ bang California đến bang Florida.
“Chúng tôi đi bộ 320 ngày từ Disney Land đến Disney World, nơi mà cả gia đình đã có những kỷ niệm đẹp cuối cùng với con bé”, Jennifer Cobb cho biết.
Cô bé Julia Cobb tại công viên Disney World - Ảnh chụp màn hình Today.com
Chuyến đi này cũng nhằm mục đích giúp mọi người nâng cao nhận thức và gây quỹ “JuCan” cho bệnh nhi ung thư. Trên đường đi, họ ghé thăm các bệnh nhi và các nhà dưỡng lão. Nhiều người rất ủng hộ và đã đóng góp cho gia đình Cobb để hoàn thành hành trình này.
“Ju đã tiếp động lực để chúng tôi đấu tranh mỗi ngày. Chúng tôi rất nhớ con bé. Nhưng thay vì cứ đau buồn, chúng tôi chọn cách giúp đỡ người khác. Chỉ cần giúp được một người, cho dù có phải đi bộ 4.000 dặm cũng đáng”, Jennifer Cobb nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.