Đầu xuân ở làng đào La Cả

12/02/2009 14:14 GMT+7

(TNO) Còn nhớ đận mưa gây úng lụt kéo dài hơn 10 ngày hồi đầu tháng 11.2008, đã khiến hơn 75 ha đào trên tổng số 105 ha đào phục vụ Tết của làng đào La Cả (thuộc xã Dương Nội, Q. Hà Đông, T.P Hà Nội) bị mất trắng.

Đào giống bị chết do úng ngập, nhiều chủ hộ làm đào đã phải lên tận mạn Sơn La, Hòa Bình để “săn” những gốc đào rừng mốc cổ thụ về làm giống.  Khắp nơi, từ những con đường dẫn vào làng, dẫn ra cánh đồng, trên những bờ mương, đâu đâu cũng thấy xuất hiện những cây, gốc đào trơ trụi cành lá, tới rễ cũng cắt cụt ngủn chờ được xuống hố ghép mắt mới…

Từ mờ sớm tinh mơ, tiếng người nông dân í ới gọi nhau vác quốc ra đồng cho kịp làm vụ đào vang khắp thôn. P.V Thanh Niên online đã có mặt để ghi lại không khí làm việc khẩn trương, với hy vọng một vụ mùa bội thu của người dân làm đào làng La Cả - làng trồng đào có diện tích lớn nhất khu vực phía bắc trong những ngày đầu năm mới.

 

 Đào Tây Bắc gom về bày la liệt nơi sân nhà

 

Công việc ngày mới - chuyển những gốc đào giống thuần nhà ra ruộng

 

Còn những gốc đào rừng Tây Bắc phải dùng tới xe công nông

 

Đất ruộng cằn, bắt buộc người làm đào La Cả phải mua đất nơi khác để bón gốc đào giống nếu muốn một vụ mùa bội thu

 

Những gốc đào nhà - đơn giản chỉ là cắt cành, đợi ra lộc và tạo thế

 

Trong khi đối với những gốc đào rừng Tây Bắc phải dùng đến cưa gỗ để tạo dáng, thế

 

Công đoạn quan trọng và quyết định là ghép mắt, bằng việc cạo bỏ một khoanh nhỏ lớp “da” trên vỏ gốc đào rừng Tây Bắc

Cuối cùng là bón phân lân nung chảy để kích thích gốc đào giống ra rễ

Minh Sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.