Đầu không xuôi, nhưng đuôi trót lọt

29/08/2015 08:42 GMT+7

(TNO) Anh chàng người Mỹ Matthew Picca định cầu hôn bạn gái Kayla Harrity tại bến tàu tại thành phố Southport, thuộc bang North Caroline thì một sự cố bất ngờ xảy ra: anh đánh rơi chiếc nhẫn xuống biển.

(TNO) Anh chàng người Mỹ Matthew Picca định cầu hôn bạn gái Kayla Harrity tại bến tàu tại thành phố Southport, thuộc bang North Caroline thì một sự cố bất ngờ xảy ra: anh đánh rơi chiếc nhẫn xuống biển.

Thời khắc hạnh phúc của cặp đôi Matthew Picca và Kayla Harrity - Ảnh chụp màn hình tờ Huffington Post
Sự việc xảy ra cuối tuần qua, khi cặp đôi quen nhau 6 năm trên đang đi nghỉ mát cùng với gia đình của Harrity thì Picca ngỏ lời cầu hôn tại một quán bar giáp biển có tên gọi Old America Fish.
“Tôi quay lại và anh ấy đang quỳ một chân. Khi anh ấy mở hộp, chiếc nhẫn rơi ra, lọt qua khe sàn và “lặn” xuống nước. Tôi thậm chí không kịp nhìn thấy chiếc nhẫn trước khi nó rơi mất”, Harrity nói với đài WECT News.
“Tôi thật sự bị sốc. Tôi biết anh ấy có một kế hoạch lớn cho việc cầu hôn và khi chiếc nhẫn rơi mất, tôi rất buồn. Tôi biết chúng tôi phải tìm cho ra chiếc nhẫn”, cô nói với tờ Huffington Post.
Ngay lập tức, gia đình và một nhóm người tình nguyện đã phối hợp với nhau để tìm chiếc nhẫn. Một số mặc nguyên quần áo lao xuống nước, những người khác hỗ trợ bằng cách cung cấp đèn flash và kính bảo hộ.
Khoảng một tiếng rưỡi sau, một người đàn ông tên Kyle Blusher đã tìm thấy chiếc nhẫn.
“Chúng tôi cảm thấy ngất ngây. Không có gì hạnh phúc hơn thế nữa!”, cô nói.
Mọi người bắt đầu cổ vũ, và Picca quỳ gối lần thứ 2 trong ngày hôm đó. Lần này, anh giữ chặt chiếc nhẫn trên tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.