Đặc biệt trên báo in ngày 22.8.2015

22/08/2015 04:31 GMT+7

Lập “phố nhạy cảm”?; Bay cả ngàn km để giết vợ và “tình địch”; Truy tố “tập đoàn” lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ; Những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn chính thức; Du khách nhớn nhác ở phố cổ; Bí mật chuyện khám bệnh cho vua; Náo loạn vì “kho báu 30 tỉ USD” của phát xít Đức… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.8.2015.

Lập “phố nhạy cảm”?; Bay cả ngàn km để giết vợ và “tình địch”; Truy tố “tập đoàn” lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ; Những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn chính thức; Du khách nhớn nhác ở phố cổ; Bí mật chuyện khám bệnh cho vua; Náo loạn vì “kho báu 30 tỉ USD” của phát xít Đức… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.8.2015.
Lập “phố nhạy cảm”?
Nhìn nhận mại dâm là một thực tế, nhiều chuyên gia kiến nghị trung ương nên mạnh dạn chỉ đạo cho thí điểm tại một số địa phương trọng điểm như TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội… tập trung các cơ sở kinh doanh ngành nghề dịch vụ nhạy cảm như khách sạn, quán bar, vũ trường, mát xa, xông hơi xoa bóp, karaoke, hớt tóc có tiếp viên nữ… vào một khu vực để tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước tốt hơn. (trang 3)

Bay cả ngàn km để giết vợ và “tình địch”
Nghi phạm khai sau khi giết vợ tại Bình Dương ngày 19.8, đến sáng 20.8 đã bay ra Huế, về Quảng Trị và giết “tình địch” vào tối 20.8. Hơn 200 công an được huy động vào cuộc và truy bắt được hung thủ sau hơn 9 giờ gây án. (trang 4)
Truy tố “tập đoàn” lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ
Tính đến ngày bị bắt, “tập đoàn” này đã đào trộm khoảng 70 bộ hài cốt của các liệt sĩ vô danh, làm giả 105 bộ hài cốt liệt sĩ lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 8 tỉ đồng, trong đó chiếm của Ngân hàng chính sách xã hội là 7 tỉ đồng, còn lại là chiếm đoạt của các cá nhân khác. (trang 5)
Những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn chính thức
Ngày 21.8, nhiều trường ĐH đầu tiên đã công bố điểm trúng tuyển chính thức đợt 1. Qua đó, sẽ có rất nhiều thí sinh “chết” vì điểm tiêu chí phụ của nhiều ngành tăng vọt, dù tổng điểm xét tuyển không tăng. (trang 9)
 
Du khách nhớn nhác ở phố cổ
Nhiều du khách ngoại đến phố cổ Hà Nội, về đêm tới quán mới uống được cốc bia, nhún nhảy được tí thì đã có công an nhắc đi về. Gần đến 12 giờ đêm, xe của công an phường đi một vòng các điểm, dừng trước cửa quán rồi loa vọng vào. Khách nào vẫn chưa chịu ra thì họ vào tận quán nhắc khách tính tiền, đóng cửa đi về. (trang 13)

Bí mật chuyện khám bệnh cho vua
Từ năm 2012 đến nay, Hội Đông y Thừa Thiên-Huế đã tiếp cận và giải mã kho tư liệu châu bản triều Nguyễn đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 (Hà Nội). Từ đó, nhiều bí mật về cuộc sống, công việc, vinh nhục của các quan ngự y cũng như bệnh tật của các vua Nguyễn đã phần nào hé lộ. (trang 14)

Náo loạn vì “kho báu 30 tỉ USD” của phát xít Đức
Giới săn lùng kho báu và những người hiếu kỳ đang “phát cuồng” trước tin đã tìm thấy một xe lửa đầy vàng của Đức Quốc xã ở Ba Lan. Có tin cho rằng kho báu gồm xe lửa dài khoảng 150 m, chở theo 300 tấn vàng, châu báu, tranh tượng do quân Đức cướp bóc từ Wroclaw, TP lớn thứ tư của Ba Lan. (trang 19)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.