Đặc biệt trên báo in ngày 16.5.2015

16/05/2015 04:00 GMT+7

Chủ quán “giam lỏng”, nhân viên kêu cứu; “Cò” khám bệnh lộng hành; Xông vào nhà giật 1 tỉ đồng; Người tìm ra hang Đoòng; Bố già của các bố già; Bi kịch di dân ở Đông Nam Á… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 16.5.2015.

Chủ quán “giam lỏng”, nhân viên kêu cứu; “Cò” khám bệnh lộng hành; Xông vào nhà giật 1 tỉ đồng; Người tìm ra hang Đoòng; Bố già của các bố già; Bi kịch di dân ở Đông Nam Á… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 16.5.2015.

Chủ quán “giam lỏng”, nhân viên kêu cứu: Thông tin liên quan vụ sáng qua ông Phòng Lũy Cứu (ngụ Đà Nẵng) gọi vào đường dây nóng Báo Thanh Niên kêu cứu về việc người em họ của ông là Ngô Văn Nhật (22 tuổi) đang bị chủ quán giam lỏng bằng cách giữ giấy tờ tùy thân và tiền lương. (trang 3)
“Cò” khám bệnh lộng hành: Lợi dụng tình trạng quá tải ở các bệnh viện công trên địa bàn TP.HCM, lực lượng cò mồi đã đeo bám chèo kéo những người bệnh từ các tỉnh đổ về để trục lợi, gây nên cảnh bát nháo. Thậm chí, các “cò” còn chém cả bảo vệ bệnh viện. (trang 5)
Xông vào nhà giật 1 tỉ đồng: Báo Thanh Niên vừa nhận đơn kêu cứu cùng 1 clip của bà Vũ Thị Kim Oanh (44 tuổi, ngụ Bình Phước) về việc bà bị một nhóm người xông vào giật 1 tỉ đồng tiền mặt ngay tại cửa hàng bán áo quần. (trang 5)
Người tìm ra hang Đoòng: Những thông tin ít ai biết về ông Hồ Khanh (47 tuổi, ở thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) là người đạp rừng Phong Nha - Kẻ Bàng, phát hiện rất nhiều hang động kỳ vĩ; trong đó có hang lớn nhất thế giới Sơn Đoòng, vừa được truyền hình Mỹ phát sóng trực tiếp. (trang 14)
Bố già của các bố già: Tiếp tục loạt bài “vén màn bí mật FIFA” là chuyện tiến sĩ Joao Havelange, người sắp tròn 100 tuổi, từng là “bố già” trong hàng ngũ chóp bu của FIFA. (trang 16)
Bi kịch di dân ở Đông Nam Á: Một trong những điển hình cho thực tế đau long này là chuyện hơn 300 di dân Rohingya tiếp tục được phát hiện trên biển Andaman (giữa Thái Lan và Malaysia) vào ngày 14.5. Con tàu gỗ ken cứng đàn ông, phụ nữ và trẻ em, có cả em bé chỉ vài tuổi đang chen nhau dưới tấm vải nhựa che nắng. (trang 19)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.