Chợ quê giữa Thủ đô ngày 30 Tết

30/01/2014 09:55 GMT+7

(TNO) Với những người con xa xứ, chỉ một lần được sống trong khung cảnh nhộn nhịp của phiên chợ Sấu Giá, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội ngày 30 Tết cũng không thể nào quên.

>> Đi chợ quê ngày Tết
>> Tây ăn tết Việt: Háo hức chờ tết
>> Video clip: Nhộn nhịp chợ tết đưa ông Táo về trời
>> Người Sài Gòn tất bật đi chợ tết đưa ông Táo
>> Hội chợ Tết tràn ngập hàng ngoại
>> Đặc sản quê đắt hàng ở hội chợ Tết
>> Chợ tết mang tính lãng mạn của đời sống văn hóa Việt Nam

Cách trung tâm Thủ đô chừng 30 km, làng Sấu Giá hiện lên xinh đẹp, thuần chất thôn quê với cây đa, giếng nước, sân đình, những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Chợ họp ngay trên triền đê, mở rộng ra không gian xung quanh với hàng trăm gian hàng. Những sản phẩm cây nhà lá vườn được làm ra bởi chính những người nông dân như chuối xanh, bưởi, trầu cau, mía, lá dong… được bày san sát.

 chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Nét đặc trưng của chợ Sấu Giá nằm ở những mẹt tre bán trầu cau

Tại chợ Sấu Giá, không khó để bắt gặp những cô hàng xén răng đen, những bà lão tóc bạc trắng, quàng khăn mỏ quạ, miệng bỏm bẻm nhai trầu, tay xách làn đi chợ. Trẻ con chạy tung tăng đến những hàng bán bóng bay, quần áo mới.

Người phố thị xa lạ với hình ảnh những chiếc khuôn bánh làm bằng lá dừa, chiếc mẹt tre đựng vôi sống ăn trầu, những cô hàng xén ngồi ngay tại chợ tước dây lạt từ ống giang cho người gói bánh chưng, đến phiên chợ Sấu Giá phải ngỡ ngàng trước những hình ảnh rất đỗi mộc mạc, giản dị này.

Đến chợ Sấu Giá ngày cuối năm là nam nữ thanh niên, người lớn, trẻ nhỏ. Người ta xúm xít chọn mua những bông hoa tươi, những lá trầu, quả cau ngon nhất để mời khách trong ngày năm mới theo đúng phong tục “Miếng trầu là đầu câu chuyện”.

Đó cũng là lý do tại sao tại chợ Sấu Giá san sát những hàng bán trầu cau.

Anh Nguyễn Duy Thư, 50 tuổi, quê ở thôn 1, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, người đi buôn trầu cau tại chợ Sấu Giá đã 23 năm nay cho biết, chọn được trầu cau ngon là cả một nghệ thuật. Điều đặc biệt là cả người lớn, trẻ nhỏ làng Sấu, xã Dương Liễu đều biết cách chọn lá trầu ngon, quả cau ngọt, mời khách trong ngày đầu năm cho thấm đượm tình làng nghĩa xóm.

Chợ Sấu Giá trước đây họp một tháng 6 phiên, nhưng đến nay đã họp quanh năm. Đến chợ, để mua hàng, cũng là để gặp gỡ, giao duyên.

Người làng Sấu Giá bảo nhau, người ta có thể đi muôn nơi, gặp gỡ trăm người, nhưng ngày 30 Tết phải về quê hương, đi chợ Tết, sống trong khung cảnh chộn rộn của phiên chợ cuối năm để tìm lại ký ức đẹp tươi những ngày thơ ấu…

chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Chuối xanh được cắt từ vườn nhà
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Những cụ già tóc bạc như cước, miệng bỏm bẻm nhai trầu bên những gánh hàng
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Tấp nập mua bán tại chợ quê Sấu Giá
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Chọn trầu cau mời khách trong năm mới
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Chợ bán cả vôi tôi để ăn với trầu, cau...
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Người ta làm khuôn lá dừa để gói bánh gai ngay tại chợ
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Chợ quê có cả gian hàng viết thư pháp
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Gà quê bán tại chợ Sấu Giá
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Chợ Sấu họp ngay triền đê, đằng sau là những mái nhà cổ kính
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Nườm nượp người đi chợ quê ngày 30 Tết
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Không gian cổ kính của chợ quê thấp thoáng mái đình
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Người dân mua mía để giao thừa mang vào nhà, mong một năm mới ngọt ngào, may mắn
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Bưởi chín vàng ruộm được cắt từ vườn nhà
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Trái sung đắt hàng vì ai cũng mong một năm mới sung túc, an khang về với gia đình
chợ quê ở Hà Nội ngày 30 tết
Hồn quê đọng lại trong đôi quang gánh tảo tần của người mẹ, người chị phiên chợ cuối năm

Xuân Bùi - Thúy Hằng - Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.